Mừng Quốc khánh, nhớ Bác kính yêu

Mỗi năm, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người lính can trường trong cuộc chiến chống giặc năm xưa, càng xúc động tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Tình yêu và lòng kính trọng đó được các cựu chiến binh (CCB) và mỗi người dân bày tỏ bằng những hành động thực tế ngay chính trong cuộc sống.

Ðã 30 năm qua, CCB Dương Lý Quảng, ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, chăm chút cho bàn thờ Bác Hồ tươm tất và hương khói ấm cúng. Gia đình lập bàn thờ Bác như thờ người thân của mình. Mỗi ngày, người CCB già đều đặn dâng hương. Nếu bệnh hay bận việc đi xa nhà, ông đều căn dặn con cháu thắp hương thay mình. Vào ngày sinh của Bác (19/5) hay ngày Quốc khánh (2/9), ông Quảng đều làm mâm cơm và bày trái cây để dâng cúng vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Ông Quảng xúc động: “Có Bác Hồ mới có độc lập, tự do, yên bình cho đất nước như hôm nay. Tôi thờ Bác và cố gắng hương khói cho bàn thờ lúc nào cũng ấm áp. Tôi dặn con cháu sau này tôi có mất, thì con cháu vẫn phải thờ và cúng Bác hằng năm như tôi đã làm".

"Có những ngày, đồng chí, đồng đội đến thăm tôi. Trước bàn thờ Bác, chúng tôi ngồi nhớ về thời kháng chiến, lúc đó tuy gian khổ, hiểm nguy nhưng chưa bao giờ nản lòng vì chúng tôi nhìn về Bác, nhìn về Ðảng để tiến lên và ngày độc lập cũng đến. Chúng tôi may mắn được đón những ngày mừng Quốc khánh của đất nước thay cho cả những đồng đội đã hy sinh, vì thế trong lòng nhiều nỗi niềm xúc động lắm”, ông Quảng bộc bạch.

Lương y Tiêu Hòa, ngụ Khóm 8, Phường 8, TP Cà Mau, cũng thờ Bác Hồ ngay trong nhà. Ảnh Bác được lộng khung kính và đặt trang nghiêm trên bàn thờ. Không chỉ thế, trên bàn làm việc của ông cũng có ảnh Bác được họa trên đá tinh xảo. Mỗi dịp Quốc khánh đến, ông lại mua trái cây, bày lên bàn thờ và thắp hương dâng cúng Bác.

Ông Hòa bảo: “Tôi sinh sống trên đường Nguyễn Tất Thành từ năm 1992. Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác ở hai bên tuyến đường rất tự hào, vì mình được sinh sống ở tuyến đường mang tên Bác, đường khang trang, sạch, đẹp bậc nhất TP Cà Mau. Ngoài gia đình tôi, nhiều hộ khác cũng thờ Bác như cách bày tỏ lòng yêu kính đối với Người. Cứ có dịp du lịch, tôi lại sưu tầm nhiều ảnh đẹp của Bác để đặt lên bàn làm việc, như cách nhắc nhở mình phải sống tốt, phải làm nghề tận tâm. Tôi cũng nhắc nhở con cháu tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, để xứng đáng là công dân Việt Nam, với nền độc lập mà Bác và bao thế hệ đã chiến đấu, bảo vệ”.

Lương y Tiêu Hòa thờ Bác Hồ trang trọng trong nhà.

Lương y Tiêu Hòa thờ Bác Hồ trang trọng trong nhà.

Sinh sống trên tuyến đường được đặt tên ngày sinh nhật Bác - Ðường 19/5, CCB Lê Văn Khen, ngụ Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau, vẫn giữ truyền thống treo cờ Tổ quốc trước mỗi ngày lễ quan trọng của đất nước. Ông Khen bảo, nhìn lá cờ Tổ quốc bay phấp phới như giúp bản thân ông và những người dân xung quanh thêm tự hào về nền độc lập của dân tộc và về Bác Hồ vĩ đại.

Ông Khen tâm sự: “Gia đình tôi có hơn 40 năm sinh sống trên tuyến Ðường 19/5. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, con đường được nâng cấp, mở rộng nhiều lần. Phần lớn người dân sinh sống hai bên tuyến đường đều kinh doanh dịch vụ và có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Ðời sống người dân mỗi ngày mỗi khấm khá hơn, không còn hộ nghèo và cận nghèo. An ninh trật tự ổn định nhờ sự đồng lòng chung sức của bà con trong khu vực này. Chúng tôi phải là công dân tốt, có trách nhiệm với xã hội, đây cũng là cách bày tỏ sự biết ơn với thế hệ đi trước, với Bác Hồ vĩ đại”.

CCB Lê Văn Khen treo cờ mừng Quốc khánh.

CCB Lê Văn Khen treo cờ mừng Quốc khánh.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các CCB trong tỉnh tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. CCB Lê Minh Hậu, ấp Trần Ðộ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, có 3 người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Không cam chịu hoàn cảnh, ông đã đưa gia đình vươn lên từ khó khăn. Mô hình nuôi tôm, nuôi cua kết hợp và nuôi ếch, rắn, mỗi năm cho gia đình ông thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Ông Hậu bày tỏ: “Tôi không sợ khó khăn, gian khổ, ra sức lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và chăm lo cho những đứa con bị nhiễm chất độc da cam để bù đắp phần nào thiệt thòi, bất hạnh mà các con tôi đã gánh chịu, đồng thời cũng đỡ gánh nặng cho xã hội. Người lính như tôi trong thời chiến hay thời bình đều chiến đấu hiên ngang, xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng và Bác. Cứ hướng về Bác, về Ðảng mà sống, mà phấn đấu thì không bao giờ nản lòng”.

CCB Lê Minh Hậu nỗ lực làm kinh tế để lo cho 3 người con cùng bị nhiễm chất độc da cam. Ông luôn phấn đấu theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại.

CCB Lê Minh Hậu nỗ lực làm kinh tế để lo cho 3 người con cùng bị nhiễm chất độc da cam. Ông luôn phấn đấu theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại.

Ngoài vươn lên làm kinh tế, CCB Lê Minh Hậu còn nhiệt tình tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp hội CCB và chính quyền địa phương phát động, nhất là phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Những việc làm dù lớn hay nhỏ của các CCB và người dân trong tỉnh cũng đều cho thấy niềm tin tưởng vững chắc, tấm lòng sắt son với Ðảng và Bác Hồ vĩ đại./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mung-quoc-khanh-nho-bac-kinh-yeu-a34218.html