Muôn cách sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, người dân trên mọi miền Tổ quốc những ngày qua đã có rất nhiều cách làm khác nhau để giúp bà con trong tâm lũ vượt qua nguy khó.

Người rang lạc, người gói bánh chưng

Sáng đầu tuần sau khi bão tan, chị Nguyễn Thị Nhàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã dậy sớm ra chợ mua nguyên liệu về làm muối lạc để gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ Yên Bái.

Vừa cặm cụi chế biến, chị Nhàn vừa xót xa khi nhắc tới những người dân đang phải chống chọi với cơn đói, cơn khát và cái lạnh do mưa lũ.

Người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội gói bánh chưng gửi đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội gói bánh chưng gửi đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Chị kể, chị có một kỷ niệm kinh hoàng mà mỗi khi nhớ lại vẫn không khỏi ám ảnh lẫn biết ơn.

Đó là khi chị còn trẻ, sống cùng gia đình trong một ngôi làng nhỏ ven sông. Mùa lũ, mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày không dứt, nước sông dâng lên từng giờ.

Khi ấy, chị cố gắng kéo chiếc giỏ đựng gạo lên cao thì lũ xô tới, đẩy chị ngã xuống dòng nước chảy xiết. Chị bị cuốn đi, không kịp với tay nắm lấy bất cứ thứ gì.

Nước lạnh buốt ngập tới cằm, đôi chân chị loạng choạng, không đứng vững được nữa. Chị hoảng loạn, cố gắng đạp nước, nhưng cơ thể dần đuối sức.

Như một phép màu, tay chị chạm được vào một nhành tre lớn chìa ra từ một cây cổ thụ gần bờ.

Chị bám chặt, không biết lấy đâu ra sức mà giữ được đến khi một người hàng xóm nhìn thấy và chạy đến cứu.

Vì thế chị trân trọng cuộc sống và hiểu sâu sắc nỗi kinh hoàng của lũ dữ. Nhìn những túi muối lạc đã gói ghém cẩn thận, ngoài kia vẫn mưa, nhưng lòng chị đã ấm hơn.

Đứng ngồi không yên khi hay tin lũ về, những bản làng vùng cao đang bị cô lập, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (xã Minh Quang, một xã nghèo thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội) kêu gọi mọi người trong xã làm bánh chưng cứu trợ.

Lúc trao đổi với PV cũng là lúc đoàn xe 11 người của chị đang trên đường vào tâm lũ Yên Bái.

Chị Quỳnh chia sẻ, chị hai lần lên Đông Quang, Lục Yên, Yên Bái làm thiện nguyện. Qua người quen, chị hay tin bản đã bị cô lập, đến nay chưa có đoàn hỗ trợ.

Chị Quỳnh rưng rưng: "Trên đó có 175 hộ, khu ở vùng thấp bị nhấn chìm.

Nghe tin, tôi kêu gọi mọi người trong xã quyên góp, chỉ trong mấy tiếng mọi người đã tập trung đông.

Người có tiền giúp tiền, người không có tiền thì giúp của, có gì giúp đấy, nhiều nhà mang lá dong lên góp".

Chị Nhàn, chị Quỳnh chỉ là 2 trong số hàng triệu đồng bào cả nước đang hướng lòng về người dân vùng lũ.

Ngay từ khi bão còn chưa tan, người dân trong Nam ngoài Bắc hay khúc ruột miền Trung, người tất bật nấu bánh chưng, người quyên góp sữa, bánh mì, cá khô, mì tôm, nước uống, áo phao, xuồng... để ủng hộ người dân nhiều tỉnh miền Bắc đang gặp cảnh "màn trời, chiếu đất".

Tại Quảng Ngãi, những người phụ nữ ở huyện miền núi Trà Bồng cũng đã chủ động quyên góp thực phẩm để làm những đòn bánh tét, bánh chưng gửi ra giúp đồng bào đang trong hoạn nạn.

Dùng máy bay không người lái ship hàng

Bên cạnh những tấm lòng của các cá nhân, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng đã vào cuộc.

Anh Đỗ Quốc Việt, Giám đốc Công ty Việt Flycam huy động flycam lên vùng lũ Tuyên Quang để khảo sát khu vực ngập lụt, các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Flycam có tốc độ tiếp cận đối tượng rất nhanh, chỉ khoảng 2 phút để tiếp cận đối tượng trong bán kính khoảng 1km, 1 giờ được 25 - 30 lượt hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Anh Đỗ Quốc Việt (bìa phải), Giám đốc Công ty Việt Flycam cùng các thành viên dùng flycam đưa nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào bị cô lập do lũ ở Tuyên Quang.

Anh Đỗ Quốc Việt (bìa phải), Giám đốc Công ty Việt Flycam cùng các thành viên dùng flycam đưa nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào bị cô lập do lũ ở Tuyên Quang.

Anh Việt cũng chia sẻ, flycam vốn sinh ra không phải phục vụ mục đích chở hàng, nên khi đưa vào cứu trợ, anh phải lắp thêm thiết bị kẹp nhả để kẹp được đồ bay lên cao, tới tọa độ cần thiết nó sẽ tự nhả hàng.

"Hiệu suất tiếp cận đối tượng của flycam rất cao, nhưng tôi vẫn chưa thấy thấm vào đâu khi quá nhiều người cần hỗ trợ. Tôi vẫn đang tiếp tục huy động anh em đưa máy lên", anh Việt thông tin.

Anh Vi Văn Mến, Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Dịch vụ Logistics (TSL Logistics), cũng đã sử dụng 2 xe đầu kéo trọng tải 30 tấn vận chuyển hàng cứu hộ đến các địa phương.

Anh Mến cho biết, hai xe của nhà, sản lượng lớn nên chở được nhiều hàng. Ý tưởng hình thành ngay khi thấy lũ lụt xảy ra.

Hàng hóa chuyển lên do anh huy động và ghép với hàng hóa của những người dân có nhu cầu cứu trợ.

"Ngày 11/9, đã có một xe 30 tấn đi Yên Bái. Theo kế hoạch, ngày 12/9, có một chuyến đi Tuyên Quang.

Ngày 13/9, một xe đi Bắc Giang, một xe đi Lạng Sơn. Lịch đang rất kín. Hàng hóa cứu trợ được giao cho MTTQ các tỉnh", anh Mến nói.

Miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ

Trong khi đó, tại các điểm tập kết hàng cứu trợ trên địa bàn TP.HCM, người dân tới ủng hộ rất đông.

Ngoài tiền mặt, người dân đem theo nhiều quần áo, chăn màn, thực phẩm, những vật dụng thiết yếu.

Anh Vi Văn Mến (thứ hai từ phải), Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Dịch vụ Logistics (TSL Logistics) sử dụng 2 xe đầu kéo trọng tải 30 tấn vận chuyển hàng cứu hộ đến các địa phương.

Anh Vi Văn Mến (thứ hai từ phải), Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Dịch vụ Logistics (TSL Logistics) sử dụng 2 xe đầu kéo trọng tải 30 tấn vận chuyển hàng cứu hộ đến các địa phương.

Trong vài ngày qua, rất nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ.

Trong đó, Bưu điện Việt Nam (VNPost) thông báo, từ ngày 11/9 các tổ chức, cá nhân có thể đến bưu cục của VNPost trên toàn quốc để gửi hàng cứu trợ tới 12 tỉnh, thành phố phía Bắc. Hàng sẽ được tiếp nhận, vận chuyển đến hội chữ thập đỏ 12 tỉnh, thành phố.

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) cũng thông báo 100% các bưu cục tại 12 tỉnh chịu ảnh hưởng của bão lũ vẫn mở cửa để tiếp nhận hàng hóa đến và đi cùng nhu yếu phẩm từ các tổ chức và cá nhân, hỗ trợ ủng hộ người dân vùng lũ.

Viettel Post đảm nhiệm toàn bộ việc vận chuyển và trao tặng trực tiếp nhu yếu phẩm.

Ngày 10/9, Vietnam Airlines và Bamboo Airways cũng thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại các tỉnh miền Bắc.

Trong khi đó, Vietjet trích tiền từ doanh thu bán vé, 8.000 nhân viên quyên góp, miễn cước hàng hóa cứu trợ trên chuyến bay ra phía Bắc.

Hơn 418 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ

Chiều 10/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Tính đến 17h ngày 11/9, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký và ủng hộ tổng số tiền gần 418 tỷ đồng, trong đó, số tiền đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 285 tỷ đồng.

Nguyễn Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/muon-cach-se-chia-voi-dong-bao-vung-lu-192240913022701305.htm