Mượn tên người khác đi làm!
Công việc thời vụ hay sao mà dùng tên người khác để đi làm vậy Bề Tui?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (cũ), nơi bà M. làm việc.
- Làm việc có hợp đồng lao động hẳn hoi và kéo dài suốt 26 năm qua lận.
- Chuyện lạ có thật này xảy ra ở đâu vậy Bề Tui?
- Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (tức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cũ) liên quan đến nữ hộ lý Lê Thị M. (55 tuổi). Năm 1998, do không có hộ khẩu địa phương, người này mượn hồ sơ của một đồng hương để xin việc. Hồ sơ đủ bộ: sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, đơn xin việc có xác nhận. Sau thời gian thử việc xong, người này được ký hợp đồng lao động và làm việc ròng rã từ năm 1999 đến nay dưới tên người khác.
- Vậy 26 năm qua người này làm ăn ra sao?
- Làm việc đàng hoàng. Từ khoa gây mê hồi sức rồi chuyển sang khoa nhi. Lãnh đạo bệnh viện đánh giá là chịu khó, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Vậy sao vụ việc bị phát hiện sau từng ấy năm?
- Sự việc bị lộ khi Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đồng bộ dữ liệu từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Lúc đối chiếu, thấy một cái tên mà… hai nơi đóng bảo hiểm: một người làm ở bệnh viện, một người làm ở trung tâm văn hóa tỉnh. Thế là lộ!
- Vậy giờ mất trắng 26 năm công tác à?
- Khi việc bị phát hiện, bà M. thừa nhận mượn hồ sơ vì ngày trước khó xin việc do không có hộ khẩu. Do vậy, hợp đồng lao động bị xác định vô hiệu vì vi phạm nguyên tắc trung thực khi giao kết. Phía bệnh viện cho biết mong muốn hỗ trợ pháp lý để người này được hưởng chế độ theo đúng tên thật, vì suốt thời gian qua người lao động có đóng bảo hiểm và cống hiến thực tế. Còn phía bảo hiểm nói sẽ giải quyết theo quy định sau khi có phán quyết của tòa. Hiện, vụ việc do TAND khu vực 1 tỉnh Gia Lai thụ lý.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/muon-ten-nguoi-khac-di-lam-post337690.html












