Muôn vàn kiếp nạn thả 'xế' tiễn Táo Quân dịp Tết

Đã thành câu chuyện hàng năm, việc thả cá vàng tiễn Táo quân về trời vừa hài hước vừa nhức nhối.

3 chú vừa đủ 3 bữa cho "hoàng thượng".

3 chú vừa đủ 3 bữa cho "hoàng thượng".

Cúng xong là được ăn phải không?

Cúng xong là được ăn phải không?

Kiếp nạn thứ 81 của "cá vàng bơi trong chảo rán".

Kiếp nạn thứ 81 của "cá vàng bơi trong chảo rán".

Kiếp nạn thứ 82, vũ môn chưa chắc biết có quan được không nhưng kiếp này chắc sớm qua với cá rồi.

Kiếp nạn thứ 82, vũ môn chưa chắc biết có quan được không nhưng kiếp này chắc sớm qua với cá rồi.

Còn chưa kịp chở ông Táo về trời, "xế" đã ngửa bụng.

Còn chưa kịp chở ông Táo về trời, "xế" đã ngửa bụng.

Nhiều "xế" của ông Táo còn chưa kịp đập hộp, vẫn còn bơi trong muôn vàn túi nilon.

Nhiều "xế" của ông Táo còn chưa kịp đập hộp, vẫn còn bơi trong muôn vàn túi nilon.

Bàn thờ, chó sứ, bát hương cũng hóa cùng cho ông Táo.

Bàn thờ, chó sứ, bát hương cũng hóa cùng cho ông Táo.

Hàng loạt "xế" đã rụng, nhiều ông Táo sẽ trễ buổi chầu.

Hàng loạt "xế" đã rụng, nhiều ông Táo sẽ trễ buổi chầu.

Vẫn là "hoàng thượng" và ba bữa vitaminSea.

Vẫn là "hoàng thượng" và ba bữa vitaminSea.

Tắc đường chở táo.

Tắc đường chở táo.

Uy Danh (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/muon-van-kiep-nan-tha-xe-tien-tao-quan-dip-tet-1952351.html