Mượn xe không trả đúng hẹn, còn nhắn tin chửi thề, thách đố

Bực tức vì Phòng mượn xe máy không trả đúng hẹn, còn nhắn tin chửi thề, thách đố, bị cáo Duy đã nảy sinh ý định tấn công bị hại.

Ngày 19-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương Duy (sinh năm 1980, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bảy năm sáu tháng tù về tội giết người. Bị hại trong vụ này là anh Võ Văn Phòng (sinh năm 1997, quê Quảng Nam), thương tích 12%.

Theo cáo trạng, Duy và Phòng cùng làm nghề đầu bếp. Thấy Phòng ở quê ra không có xe đi làm, Duy cho anh này mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave để đi làm tại quán Tấn Ngọc, số 99 Non Nước, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Phòng hẹn Duy hai ngày sau sẽ trả xe nhưng không giữ lời hứa, dù Duy nhiều lần điện thoại yêu cầu trả xe. Ngày 31-3-2021, sau khi mẹ ruột Duy gọi điện, Phòng mang xe máy qua nhà Duy để trả. Tại đây, Phòng có chửi mẹ Duy và nhắn tin chửi thề và thách đố Duy qua messenger.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

23 giờ cùng ngày, Duy điều khiển xe máy từ Tam Kỳ về quán Mục Đồng (đường Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để nhậu. Khi đến nơi, Duy nhận được tin nhắn của Phòng với nội dung thô tục, chửi thề và thách đố nên bực tức, nảy ý định đi đánh Phòng.

Duy chạy xe máy về nhà tại phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) lấy một con dao và bỏ vào cốp xe rồi quay trở lại quán nhậu. Lúc này, Đại (người Duy rủ từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng nhậu, chưa xác định được lai lịch) và bạn (gồm hai nam, một nữ, đều không rõ tên tuổi, địa chỉ) cũng vừa đến quán.

Khoảng 1 giờ ngày 1-4-2021, cả nhóm tính tiền ra về. Duy mở cốp xe lấy con dao cất giấu vào bên trong áo da bên tay trái, đến ngã ba đường Phan Tứ, Duy nói với Đại: “Đi với anh có việc chút”.

Đại đồng ý và qua điều khiển xe của Duy, những người còn lại đi theo phía sau. Khi đến quán Tấn Ngọc, Duy gọi điện cho Phòng ra nói chuyện nhưng anh này không ra.

Sau đó, thông qua chủ quán Tấn Ngọc, Phòng đi ra trước quán, đứng đối diện với Duy, hai bên cách nhau khoảng 1 m. Phòng nói: “ĐM mi qua đây làm chi, khuya rồi mi về đi”, Duy nói lại: “ĐM mi nhỏ mà mất dạy”. Hai bên tiếp tục nói qua nói lại.

Lúc này, Đại chạy đến cầm một cục gạch ném vào Phòng nhưng không trúng, Phòng né người sang bên trái thì bị Duy rút dao chém vào vùng đầu.

Chủ quán Tấn Ngọc thấy vậy liền kéo Phòng vào bên trong, Đại vẫn tiếp tục dùng gạch ném về phía Phòng nhưng không trúng. Sau đó, nhóm Duy lên xe bỏ đi, Phòng bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu nên được chủ quán Tấn Ngọc đưa đi cấp cứu.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi và nhận mức án như trên.

TÂM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/muon-xe-khong-tra-dung-hen-con-nhan-tin-chui-the-thach-do-post689871.html