Mưu kế trốn viện
Hai bệnh nhân tâm thần bàn nhau cách trốn viện. Họ hì hục tháo bánh xe hơi để khi chạy không để lại dấu vết.
Trong bệnh viện tâm thần nọ, có hai bệnh nhân bàn nhau cùng trốn viện. Cả hai mò ra trước cửa thì thấy một chiếc xe hơi. Một người liền hì hục tháo các bánh xe, người kia thảng thốt hỏi:
- Mày điên à? Tháo bánh xe hết rồi lấy gì mà chạy?
Người tháo bánh xe quát lại:
- Mày mới điên đấy! Xe không có bánh thì lúc mình chạy mới không để lại dấu vết chứ.
- Ừ nhỉ.
Cô giáo nổi đóa với cuộc gọi lúc nửa đêm
Đang say giấc nồng, đột nhiên Mary bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cô liền bắt máy trong trạng thái ngái ngủ:
- A lô, cho hỏi ai đấy?
Bên kia trả lời với vẻ khẩn khoản:
- Cô Mary, cô làm ơn có thể giảng lại giúp em bài học hôm nay ngay bây giờ được không ạ?
Mary giật mình:
- Tom đấy à? Sao tự dưng em lại có hứng thú học hành vào lúc nửa đêm thế này chứ?
Tom rầu rĩ:
- Dạ không phải đâu ạ, chẳng là em muốn ngủ lắm rồi mà mãi vẫn không ngủ được nên nhờ cô giảng cho dễ ngủ ấy mà.
- !!!
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/muu-ke-tron-vien-409518.html