Mưu sinh trong đêm lạnh Đà Nẵng
Những ngày này, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ban đêm tại Đà Nẵng giảm sâu, có thời điểm xuống dưới 20 độ C. Thời tiết lạnh khiến việc mưu sinh của nhiều lao động, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời về đêm, trở nên vất vả hơn.


Giữa đêm, khi mọi người đã trở về nhà nghỉ ngơi, trên các vỉa hè và góc phố Đà Nẵng vẫn có những bóng người âm thầm bám đuổi cuộc mưu sinh.


Họ là những người đạp xe bán hàng rong khắp phố, là người nhặt phế liệu, công nhân môi trường, thợ xây dựng....

“Trời lạnh mệt hơn, nhưng không đi làm thì không có tiền để sống”, bà Lê Thị Quý trú phường Hải Châu làm nghề thu nhặt chai bao phế liệu, chia sẻ.




Trên các tuyến đường đã thưa vắng xe cộ, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm để giữ cho thành phố sạch đẹp.


Tại các công trường xây dựng, công nhân vẫn tiếp tục san lấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông để kịp tiến độ. Cái lạnh về đêm khiến công việc thêm nặng nhọc.


Tranh thủ dọn vệ sinh công trình để đường phố sạch sẽ vào sáng sớm hôm sau.


Ở một góc phố khác, giữa tiết trời lạnh buốt, thấp thoáng bóng những tài xế xe ôm, xe công nghệ âm thầm ngồi chờ những cuốc xe hiếm hoi.


Anh Nguyễn Thanh Quân, một xe ôm công nghệ chia sẻ: “Lạnh thì ai cũng lạnh thôi nhưng sắp tới Tết rồi, phải ráng thêm xíu gia đình mới có cái Tết trọn vẹn. Nghỉ thì khỏe, nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ tôi lại cố chạy tiếp".
“Trời lạnh bán ế lắm nhưng càng lạnh tôi càng không dám nghỉ. Mình cứ cố được khúc nào thì gia đình mình ấm no hơn khúc đó”, anh Trần Cường, bán hàng ăn đêm trên một góc phố ở phường Hòa Minh bộc bạch.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/muu-sinh-trong-dem-lanh-da-nang-post1813235.tpo












