Mỹ công bố những thương vong đầu tiên trong chiến dịch tấn công Iran
Ngày 1/3, quân đội Mỹ xác nhận ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng trong chiến dịch tấn công Iran đang diễn ra. Đây là những thương vong đầu tiên đươc Mỹ xác nhận kể từ khi phát động chiến dịch.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG 116) phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo đài CNBC, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong khuôn khổ Chiến dịch “Epic Fury”. Ngoài ra, một số binh sĩ khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não, song đang trong quá trình hồi phục để trở lại làm nhiệm vụ. CENTCOM không cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân dẫn đến các thương vong.
Cơ quan này cho biết các hoạt động tác chiến chủ yếu vẫn đang tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh sẽ không công bố danh tính các binh sĩ thiệt mạng cho đến 24 giờ sau khi gia đình họ được thông báo đầy đủ.
Những thương vong trên xảy ra trong ngày thứ hai của chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Trước đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.
Khi tuyên bố phát động hành động quân sự nhằm vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng chiến dịch có thể khiến “sinh mạng của những người Mỹ anh hùng bị mất đi” và Mỹ có thể phải hứng chịu thương vong, điều mà ông cho là khó tránh khỏi trong chiến tranh. Ông đồng thời tuyên bố Washington sẽ sử dụng “lực lượng chưa từng có” nếu Tehran tiến hành các biện pháp trả đũa.
Trong ngày 1/3, Mỹ và Israel tiếp tục thực hiện nhiều đợt không kích tại các địa điểm trên lãnh thổ Iran, đánh dấu ngày thứ hai của chiến dịch quân sự. Diễn biến này được cho là đã đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy đối đầu mới với nhiều yếu tố khó lường.
Sự leo thang quân sự diễn ra sau thời gian căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mở rộng trong khu vực.
Theo các nguồn tin từ Iran, các cuộc tấn công không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và lãnh đạo đương nhiệm. Ngôi nhà tại Tehran của cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad được cho là đã bị phá hủy và ông cũng được cho là đã thiệt mạng.
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin số người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa nhằm vào một trường nữ sinh ở miền Nam nước này đã lên gần 150 người. Vụ việc xảy ra sáng 28/2 và được đánh giá là sự cố gây thương vong lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu.
Trong khi đó, tại Mỹ, các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự đã diễn ra tại nhiều thành phố, trong đó có các cuộc tụ tập bên ngoài Nhà Trắng và tại Quảng trường Thời đại ở New York. Người biểu tình bày tỏ lo ngại về nguy cơ Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.














