Mỹ: Đi nhầm nhà lúc nửa đêm, nam sinh viên 22 tuổi bị cảnh sát bắn chết
Một nam sinh viên 22 tuổi ở Pennsylvania (Mỹ) đã bị cảnh sát bắn chết sau khi vô tình đi nhầm vào nhà người khác lúc rạng sáng.
Điều tra của công tố viên cho rằng nạn nhân không có vũ khí, đã giơ tay theo yêu cầu của cảnh sát và không gây ra mối đe dọa đủ để biện minh cho việc sử dụng súng. Sĩ quan nổ súng sau đó bị truy tố tội ngộ sát và đã rời lực lượng.
Nạn nhân là Glenwood Earl Pysher IV, thường được gia đình gọi là “Bubba”, 22 tuổi.
Vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ 29 phút ngày 23/8 tại Upper Pottsgrove Township, hạt Montgomery, bang Pennsylvania, Mỹ.
Theo nhà chức trách, Pysher trước đó đã đi uống rượu cùng bạn bè rồi đi bộ đến nhà một người bạn.
Tuy nhiên, anh đã nhầm địa chỉ và xuất hiện tại một căn nhà trên đường Snyder.
Chủ nhà tưởng rằng có người đang cố đột nhập nên gọi số khẩn cấp 911.

Hình ảnh này được trích từ video camera gắn trên người do Văn phòng Biện lý Quận Montgomery công bố, cho thấy Glenwood Earl Pysher IV vài giây trước khi bị bắn. Ảnh: AP
Sĩ quan Sean Farrell, 58 tuổi, thuộc Sở Cảnh sát Upper Pottsgrove, là người đầu tiên đến hiện trường. Khi tiến vào khu vực phía sau căn nhà, Farrell nhìn thấy Pysher đang đứng trên sân hiên.
Theo kết quả điều tra được Văn phòng Công tố viên hạt Montgomery công bố, Farrell đã rút súng và yêu cầu Pysher giơ tay, sau đó yêu cầu anh nằm xuống. Camera gắn trên người Farrell ghi lại toàn bộ cuộc đối đầu kéo dài chỉ vài giây.

Pysher chụp ảnh kỷ niệm tại trường anh ấy học lúc sinh thời. Ảnh: AP
Hình ảnh từ camera cho thấy Pysher giơ hai tay lên và tiến về phía viên cảnh sát.
Theo công tố viên, nam sinh viên khi đókhông có vũ khí, không lao vào Farrell và cũng không có hành động hung hăng. Farrell sau đó nổ hai phát súng, trúng vào ngực Pysher. Chàng trai 22 tuổi gục xuống và tử vong.
Kết luận của Văn phòng Giám định y khoa hạt Montgomery xác định Pysher chết vì các vết thương do đạn bắn và xếp cái chết vào trường hợp "homicide" - nghĩa là tử vong do hành động của người khác.

Ảnh chụp khi bị bắt giữ này do Văn phòng Biện lý Quận Montgomery cung cấp vào ngày 1/9/2016 của Hạ sĩ Sean Farrell thuộc Sở Cảnh sát Upper Pottsgrove. Ảnh: AP
Điểm gây tranh cãi lớn trong vụ án là Farrell được cho là có những lựa chọn khác ngoài việc sử dụng súng. Theo công tố viên, viên cảnh sát mang theo cả súng điện Taser và dùi cui nhưng không sử dụng những phương án ít gây chết người này.
Công tố viên hạt Montgomery Kevin Steele cho rằng việc Farrell sử dụng vũ lực gây chết người trong tình huống đó là không hợp pháp. Kết quả điều tra cũng bác bỏ lời trình bày của Farrell rằng Pysher đã hành động hung hăng và lao về phía ông.
Ngày 1/9, Farrell, người đã làm việc tại Sở Cảnh sát Upper Pottsgrove từ năm 2005, bị truy tố tội "voluntary manslaughter" - có thể hiểu là tội ngộ sát tự nguyện theo luật hình sự Pennsylvania.
Farrell đã ra trình diện nhà chức trách. Tòa án đặt mức bảo lãnh ở mức 75.000 USD và dự kiến phiên điều trần sơ bộ diễn ra ngày 10/9.

Bố của Pysher và bạn bè đến tiễn biệt anh. Ảnh: AP
Chỉ một ngày sau khi bị đình chỉ công tác không hưởng lương, Farrell nộp đơn nghỉ hưu và chính thức rời lực lượng cảnh sát vào ngày 2/9.
Chính quyền Upper Pottsgrove cho biết họ vẫn phối hợp với công tố viên và tiến hành rà soát các chính sách, quy trình đào tạo cũng như cách cảnh sát xử lý các tình huống tương tự.
Trong khi đó, gia đình Pysher cho rằng cái chết của anh hoàn toàn có thể tránh được. Mẹ nạn nhân cho biết con trai chỉ nghĩ mình đang ở đúng nhà của bạn và không nhận ra đã đi nhầm địa chỉ.
Pysher khi đó chỉ còn vài ngày nữa sẽ trở lại trường đại học để bắt đầu năm học cuối. Một nhầm lẫn về địa chỉ trong đêm đã biến thành cuộc đối đầu với cảnh sát và kết thúc bằng cái chết của chàng trai 22 tuổi.
Vụ án hiện tiếp tục được xử lý tại tòa. Farrell chưa bị kết tội và sẽ có cơ hội đưa ra lời bào chữa trước các cáo buộc.
Trong khi đó, cuộc điều tra đang trở thành tâm điểm chú ý tại Pennsylvania về cách cảnh sát đánh giá mối đe dọa và quyết định sử dụng vũ lực gây chết người trong những tình huống chỉ diễn ra trong vài giây.
