Mỹ: Người phụ nữ ở bị bắn chết sau khi từ chối lời gạ gẫm giữa phố

Một người đàn ông tại bang Iowa (Mỹ) vừa bị kết án tù chung thân sau khi tòa xác định anh ta đã nổ súng giết một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ chỉ vì bị từ chối lời mời 'chơi bời' giữa đường phố lúc gần 4 giờ sáng.

Theo Văn phòng Công tố quận Polk, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 27/7/2024 tại thành phố Des Moines. James Bernard Johnson, 43 tuổi, lái chiếc xe GMC SUV và trông thấy bà Nikki Loffredo, 42 tuổi, đang đi bộ một mình. Từ trong xe, Johnson hét lớn mời bà “lên xe để phê thuốc”.

“Ông là ai vậy? Thôi khỏi, biến đi”, Loffredo – một nữ bartender – đáp trả. Cảm thấy bị “xúc phạm”, Johnson lập tức rút súng, chĩa qua cửa xe và bóp cò bốn phát rồi phóng xe bỏ trốn.

James Bernard Johnson, 43 tuổi. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Polk)

James Bernard Johnson, 43 tuổi. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Polk)

Vụ nổ súng diễn ra trên một con phố yên tĩnh, ngay phía ngoài một trường trung học cơ sở. Nạn nhân bị thương nặng và qua đời hai ngày sau tại bệnh viện.

Khai trước tòa, Johnson nói rằng anh ta “chỉ muốn dọa” và đã bắn xuống đất, nhưng bằng chứng pháp y cho thấy đạn trúng trực tiếp vào người Loffredo. Điều tra cho biết hai người hoàn toàn không quen biết, nhưng Johnson đã để ý đến Loffredo từ trước đó trong ngày và quay lại tiếp cận khi tình cờ gặp lại.

Johnson bị bắt giữ vào ngày 2/8. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy các tin nhắn giữa Johnson và bạn gái, trong đó hắn thừa nhận “vừa bắn ai đó”. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Johnson được cho là đã sử dụng cocaine và cần sa, dù chưa xác định rõ tình trạng khi anh ta bóp cò. Đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy.

Nikki Loffredo, 42 tuổi. (Ảnh: Facebook/ Nikki Loveall)

Nikki Loffredo, 42 tuổi. (Ảnh: Facebook/ Nikki Loveall)

Chỉ sau vài giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Johnson phạm tội giết người cấp độ một. Phiên tuyên án chính thức sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tới, và với bản án này, Johnson đối diện mức hình phạt tù chung thân không ân xá.

Gia đình nạn nhân mô tả Loffredo là người “nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh”. Theo cáo phó, bà đặc biệt yêu thương các cháu trai, thường dẫn các em đi xem phim và tới khu vui chơi Chuck E. Cheese.

Sự ra đi đột ngột và vô lý của Nikki Loffredo đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng địa phương về tình trạng quấy rối phụ nữ nơi công cộng và bạo lực vô cớ, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra từ những tương tác tưởng như vô hại.

Ngọc Bảo (Theo NYPost)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/my-nguoi-phu-nu-o-bi-ban-chet-sau-khi-tu-choi-loi-ga-gam-giua-pho-14022.html