Mỹ tấn công trở lại, Iran tuyên bố cứng rắn
Trong bối cảnh Mỹ nối lại việc tập kích các mục tiêu tại Iran sau hơn một tháng, Iran ngày 31/8 ngay lập tức có động thái đáp trả, đồng thời, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra một tuyên bố cứng rắn.
Theo đó, Aljazeera dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ, Tehran không hề muốn xảy ra xung đột hay chiến tranh nhưng cũng sẽ "không bao giờ ngồi yên trước bất kỳ hành động gây hấn nào".
Tuyên bố được ông Pezeshkian đưa ra khi đang trên đường tới Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). "Tình trạng bất ổn và rối ren trong khu vực không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào và sẽ đặt ra thách thức cho tất cả các bên", Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN
Bộ Ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ "đáp trả quyết liệt" nếu tiếp tục xảy ra các hành động quân sự nhằm vào nước này, cho rằng Mỹ và các bên hỗ trợ Washington phải chịu trách nhiệm đối với nguy cơ leo thang.
Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin, Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào đảo Larak của Iran, hơn một tháng sau khi tạm ngừng không kích. Washington khẳng định cuộc tập kích vào Larak là một hành động "hạn chế và chính xác".
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, nước này hành động sau khi phát hiện các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi xuống eo biển Hormuz.
Theo giới chuyên gia, không có tín hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công nêu trên là một phần của chiến dịch quy mô lớn hơn.
Học giả Manuel Rapalo chia sẻ với Aljazeera rằng đối với các quan chức Mỹ, đặc biệt là các nhà ngoại giao đã nỗ lực làm việc ở hậu trường, phối hợp với các bên trung gian và các quốc gia khác để tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này, thì đây chính xác là kịch bản mà họ không hề muốn xảy ra.

Vị trí đảo Larak của Iran. Ảnh: Google Maps.
Trong tuần qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu cho thấy các cuộc đàm phán đang xấu đi và nỗ lực ngoại giao đã mất đà; đồng thời chuyển hướng chiến lược từ các hành động quân sự trực tiếp sang gia tăng áp lực kinh tế.
Về phần mình, Iran cho biết vụ tập kích khiến một số quân nhân và dân thường thiệt mạng hoặc bị thương nhưng chưa công bố con số cụ thể. IRGC tuyên bố tiến hành một chiến dịch kết hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hai căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan, gồm căn cứ King Hussein và Al Azraq.
Quân đội Iran cũng sử dụng hàng chục UAV tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al Minhad ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi Tehran cho rằng có lực lượng và trực thăng Mỹ đồn trú.
Trong một diễn biến khác, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, một siêu tàu chở dầu khi đang cố gắng đi qua tuyến đường phía Nam của eo biển Hormuz, đã "bốc cháy và phải dừng lại hoàn toàn sau khi trúng hai quả thủy lôi".
"Hải quân IRGC một lần nữa cảnh báo rằng số phận của các con tàu vi phạm quy định an ninh tại eo biển Hormuz cũng sẽ không khác gì trường hợp này. Việc tuân thủ các quy định do Hải quân IRGC ban hành về việc đi lại và hàng hải là bắt buộc", IRGC tuyên bố.
Mặc dù Iran phần lớn đã đóng cửa eo biển Hormuz, một số ít tàu thuyền vẫn di chuyển qua vùng biển gần bờ biển Oman, đôi khi có sự hỗ trợ của Mỹ. Tehran đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng các tuyến đường mà họ coi là "không được cấp phép" hoặc "bất hợp pháp".
Những diễn biến mới đã lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong phiên 31/8 có thời điểm tăng hơn 2%, vượt ngưỡng 90 USD/thùng.
Việc hai bên nối lại các đòn tấn công sau hơn một tháng tương đối lắng dịu cho thấy tình hình quanh eo biển Hormuz vẫn hết sức mong manh. Dù cả Washington và Tehran hiện đều chưa phát tín hiệu cho thấy đang theo đuổi một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn, vòng đáp trả mới tiếp tục đặt sức ép lên những nỗ lực ngoại giao vốn đã gặp nhiều trở ngại trong những tuần gần đây.
Nguồn CAND: https://cand.vn/my-tan-cong-tro-lai-iran-tuyen-bo-cung-ran-post820898.html



