Mỹ: Tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi bị sóng cuốn trôi

Ngày 11-6, Sở Cảnh sát Conneaut xác nhận rằng, thi thể của Hunter Ebie đã được trục vớt và đưa đến Văn phòng Giám định Y khoa Quận Cuyahoga. Trước đó hôm 7-6 Ebie bị sóng cuốn mất tích ở hồ Erie.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, các quan chức cho biết thi thể của cậu bé 10 tuổi mất tích ở hồ Erie đã được tìm thấy. Ảnh: Sở Cảnh sát Conneaut

Sau nhiều ngày tìm kiếm, các quan chức cho biết thi thể của cậu bé 10 tuổi mất tích ở hồ Erie đã được tìm thấy. Ảnh: Sở Cảnh sát Conneaut

Cảnh sát cho biết, Ebie đã bị dòng nước xoáy mạnh ở hồ Erie cuốn đi khi đến chơi Công viên Thị trấn Conneaut cùng mẹ và một người bạn vào chiều ngày 7-6.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân, mẹ của cậu bé, Diana, đã cố gắng tìm kiếm con trai mình trong làn sóng lớn cho đến khi bà gần như từ bỏ mạng sống của mình. Cuộc tìm kiếm cậu bé 10 tuổi kéo dài nhiều ngày và cảnh sát đã tuyên bố kết thúc vào ngày 11/6.

Hồ Erie với đường chân trời hướng Cleveland phía sau. Ảnh: Corbis via Getty Images

Hồ Erie với đường chân trời hướng Cleveland phía sau. Ảnh: Corbis via Getty Images

Trong lời trích dẫn của gia đình nạn nhân được FOX 8 ghi lại, một phần có nội dung: "Chúng tôi không thể diễn tả bằng lời, cậu bé là con trai yêu quý của chúng tôi và là một đứa trẻ luôn quan tâm và yêu thương người khác."

Gia đình nạn nhân cho biết thêm: “Chúng tôi đề xuất với các bạn rằng cần trang bị thêm nhiều thiết bị cứu sinh, nhận thức, kiến thức về thủy triều cho những người không quen với mức độ mạnh của vùng nước này. Mong rằng sẽ không có thêm bất kỳ nạn nhân nào chết trong vùng biển này. Hunter sẽ mãi mãi được yêu thương và nhớ tới."

Trước cái chết của cậu bé, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo vào sáng ngày 7-6 về dòng chảy xa bờ, khuyến cáo những người bơi lội tránh xa vùng nước này.

Theo Fox News

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/my-tim-thay-thi-the-be-trai-10-tuoi-bi-song-cuon-troi-post579537.antd