Mỹ: Tình tiết mới về 'sự nghiệp' của kẻ xả súng tại Đại học Brown
Truyền thông đã đào sâu đời tư của kẻ xả súng ở trường Đại học Brown (Mỹ) khiến 2 sinh viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời là hung thủ đã ra tay sát hại một nhà vật lý của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Hãng tin Reuters đưa tin tên này đã tạm dừng sự nghiệp học thuật đầy hứa hẹn của mình để nhận một công việc phát triển phần mềm với mức lương khiêm tốn ở Bồ Đào Nha trước khi trở lại Mỹ vào năm 2017.
Các nhà điều tra Mỹ với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Bồ Đào Nha, vẫn đang nỗ lực tìm hiểu động cơ của các vụ xả súng do Claudio Valente thực hiện trước khi tự sát. Các nhà chức trách đã điều tra quá khứ học vấn của gã, mà một số đồng nghiệp cũ của Valente nhớ lại là một quá khứ không mấy tốt đẹp.
Theo nhà vật lý Filipe Moura, người từng là trợ giảng của Valente tại Học viện Kỹ thuật Cao cấp (IST) danh tiếng ở Lisbon vào giai đoạn 1996-1997 và vẫn giữ liên lạc với ông ta cho đến đầu những năm 2000 thì Valente không thích khoảng thời gian ở Brown và đã rời đi sau khoảng một năm vào năm 2001.
"Claudio nghĩ rằng tất cả đều không đáng giá, đó là sự lãng phí thời gian, và rằng mọi người khác đều bất tài" - ông Moura cho biết, đồng thời tiết lộ thêm rằng Valente sau đó đã nhận một công việc chuyên gia công nghệ thông tin cho cổng thông tin internet Sapo của Bồ Đào Nha.

Nghi phạm Claudio Valente xả súng ở Đại học Brown - Ảnh: Reuters
Trong một loạt bài đăng trên Facebook, Moura kể về Valente là "sinh viên giỏi nhất khóa" tại IST, nhưng cũng là người "rất cần phải nổi bật và chứng tỏ mình giỏi hơn người khác", điều này thường khiến việc dạy Valente trở nên khó chịu vì những tranh cãi của ông ta với các sinh viên khác.
Tuy nhiên, một số cựu sinh viên đã phản bác nhận định đó, đồng thời nói rằng mặc dù Valente đôi khi có thể kiêu ngạo, nhưng ông ta cư xử giống như những sinh viên xuất sắc khác và không thể hiện bất kỳ hành vi chống đối xã hội nào. Một cựu đồng nghiệp tại Sapo, được tờ báo Diario de Noticias trích dẫn, mô tả Valente là "một người rất tốt, thực sự dễ mến" với khiếu hài hước tuyệt vời với sự kiên nhẫn khi giải thích mọi thứ, nhưng cực kỳ kín đáo về cuộc sống ngoài công việc.
"Ông ấy hơi kỳ lạ... có vẻ hơi lạc lõng với vai trò một nhà phát triển phần mềm nếu xét đến nền tảng học vấn về vật lý của ông ấy” - vị cựu đồng nghiệp này nhận định, đồng thời nói thêm rằng Valente từng rời công ty nhưng sau đó quay lại làm việc một thời gian trước khi sang Mỹ.
Valente đã được cấp thẻ xanh của Mỹ và trở thành thường trú nhân hợp pháp vào năm 2017.
Là con một trong một gia đình trung lưu ở thị trấn Entroncamento gần Lisbon, ông ta đã cắt đứt mọi liên hệ với cha mẹ mình vào khoảng thời gian học tại Đại học Brown, theo truyền thông địa phương.
Các nhà điều tra tin rằng hai ngày sau vụ xả súng ở Brown, Valente đã bắn chết Nuno Loureiro, một giáo sư vật lý tại MIT và là bạn cùng lớp của ông ta tại IST.












