Mỹ: Xả súng tại trường đại học, nghi phạm là con trai cảnh sát
Một vụ xả súng đã xảy ra tại Đại học bang Florida (FSU), khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là con trai của một phó cảnh sát trưởng địa phương.
Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng giữa trưa 17/4, khiến các sinh viên và nhân viên nhà trường phải vội vàng tìm chỗ trú ẩn. Hơn 42.000 sinh viên đang theo học tại cơ sở chính của Đại học bang Florida.
Theo AP, hai người thiệt mạng không theo học tại FSU, nhưng nghi phạm là sinh viên trường này. Nghi phạm đã bị cảnh sát khống chế tại chỗ, và được đưa đến bệnh viện cùng những người bị thương.
Tallahassee Memorial HealthCare cho biết, 6 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công. Một nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, trong khi tình trạng của 5 nạn nhân còn lại được đánh giá là nghiêm trọng.
Cảnh sát trưởng Quận Leon - Walt McNeil xác định, nghi phạm là Phoenix Ikner (20 tuổi), con trai của một nữ phó cảnh sát trưởng địa phương. McNeil cho biết: "Thật không may, con trai bà ấy đã lấy trộm khẩu súng của mẹ”.
Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động một mình, và động cơ chưa được xác định.
Theo một nguồn tin được CNN trích dẫn, ba khẩu súng đã được tìm thấy: một khẩu trên người nghi phạm, một khẩu súng ngắn bên trong tòa nhà Liên đoàn sinh viên, và một khẩu súng khác trong một chiếc xe gần đó.

Lực lượng an ninh tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Các sinh viên và nhân viên nhà trường được sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo đầy đủ về vụ xả súng. "Thật kinh khủng khi những điều như thế này lại xảy ra", ông nói.
Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng.