Na Uy gây sốc khi đánh bại Brazil, vào tứ kết World Cup

Erling Haaland đã ghi hai bàn thắng giúp Na Uy gây bất ngờ lớn khi đánh bại Brazil với tỷ số 2-1 tại World Cup trong trận đấu diễn ra ngày 6/7, đưa đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên vào tứ kết.

Trước số lượng cổ động viên ít ỏi và điều kiện thời tiết nắng nóng, Haaland vẫn biết cách tạo dấu ấn. Phút 79, tiền đạo cao 1m96 tận dụng lợi thế thể hình để đánh đầu mở tỷ số cho Na Uy, trước khi tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu bằng một cú sút xa.

Erling Haaland cùng các đồng đôiặn mừng bàn thắng đầu tiên. Nguồn: Reuters.

Erling Haaland cùng các đồng đôiặn mừng bàn thắng đầu tiên. Nguồn: Reuters.

'Đỉnh cao mới' từ Haaland

Những người mặc áo vàng chiếm lĩnh các khán đài của Brazil, hy vọng được chứng kiến một màn trình diễn xuất sắc khác từ một đội bóng đã có chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup 2026.

Tuy nhiên thay vào đó, họ bàng hoàng khi Na Uy đã chấm dứt chuỗi trận không thắng của họ trong lịch sử World Cup, khi chiến thắng cuối cùng đã đến từ năm 2002.

Đà trận đấu dường như nghiêng về phía Brazil ngay từ đầu, khi Kristoffer Ajer phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền sớm với pha phạm lỗi ngớ ngẩn với Matheus Cunha ở phút thứ 13.

Nhưng người hâm mộ Brazil đã phải lắc đầu ngao ngán khi Guimaraes bước lên thực hiện quả phạt đền thay vì Vinicius Jr và sự bối rối đó đã biến thành sự thất vọng khi thủ môn Orjan Nyland của Na Uy đổ người sang trái để cản phá quả phạt đền.

Huấn luyện viên đội tuyển Na Uy, Stale Solbakken, đã thay cả hai tiền vệ cánh sau giờ nghỉ giữa trận, đưa Andreas Schjelderup và Oscar Bobb vào sân, một nước đi xuất sắc giúp Haaland có được sự hỗ trợ cần thiết để tỏa sáng.

Tiền đạo của Manchester City đã đánh đầu cao hơn hẳn các hậu vệ Brazil khi ghi bàn mở tỷ số từ một đường chuyền tuyệt vời của Schjelderup.

Mười một phút sau, Schjelderup lại kiến tạo cho Haaland tung cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm.

"Tôi đã đạt đỉnh phong độ một vài lần trong giải đấu này, nhưng thỉnh thoảng tôi lại đạt được một đỉnh cao mới. Nếu tôi có một hoặc hai cơ hội, nó thường biến thành bàn thắng. Tôi không biết mình làm thế nào, nhưng đó là cách tôi làm được. Điều quan trọng là phải tập trung", Haaland nói.

Neymar Jr. của Brazil bật khóc sau trận đấu khi Brazil bị loại khỏi World Cup. Nguồn: Reuters.

Neymar Jr. của Brazil bật khóc sau trận đấu khi Brazil bị loại khỏi World Cup. Nguồn: Reuters.

Nỗi buồn của Neymar

Bàn thắng từ chấm phạt đền của Neymar ở phút thứ 10 của thời gian bù giờ không mang lại chút an ủi nào cho Brazil, khi Bruno Guimaraes đá hỏng quả phạt đền sớm đầu trận đấu, khiến họ không thể vào tứ kết World Cup. Neymar đã khóc công khai sau trận đấu World Cup cuối cùng của mình.

Huấn luyện viên Stale Solbakken của Na Uy cho biết: "Hôm nay tôi đã nói với các chàng trai rằng tôi không nghĩ tỷ lệ thắng thua là 50-50, nhưng chúng ta có cơ hội công bằng nếu chơi hết sức mình và có những người hùng quyết định trận đấu".

Các cầu thủ Brazil đã bị suy sụp tinh thần sau thất bại ê chề.

Hậu vệ Marquinhos nói: "Thật không thể giải thích được. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều này để các thế hệ tương lai có thể xây dựng dựa trên đó".

Haaland, người hiện đã ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp và đã san bằng kỷ lục với Kylian Mbappe và Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng với bàn thắng thứ bảy của anh ấy tại giải đấu, đã dẫn đầu các màn ăn mừng, đánh trống theo điệu nhạc Viking nổi tiếng của người hâm mộ Na Uy khi biển người hâm mộ Brazil rời khỏi sân vận động.

Na Uy sẽ gặp Mexico hoặc Anh ở tứ kết.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/na-uy-gay-soc-khi-danh-bai-brazil-vao-tu-ket-world-cup.html