Nam ca sĩ đang hát bị người đàn ông giật micro, thông báo có người chết đuối

Nam ca sĩ đã vô cùng bất ngờ trước sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn của mình.

Ngày 28 tháng 4 năm 2015, mạng xã hội TikTok xôn xao với đoạn clip do tài khoản @nan_sumonta đăng tải, ghi lại khoảnh khắc bất ngờ xảy ra trên sân khấu một buổi hòa nhạc. Nam ca sĩ nổi tiếng Thái Lan, Pu Chan Long Mike, còn được biết đến với biệt danh PMC, đang biểu diễn cùng nghệ sĩ Ken Noi, thì đột nhiên một người đàn ông trung niên lao thẳng lên sân khấu, giật lấy micro trong tay Pu Chan.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả sân khấu rơi vào hỗn loạn. Trong clip, người đàn ông này không chỉ giật micro mà còn có những lời lẽ nặng nề nhắm vào Pu Chan. Bất ngờ hơn, sau đó ông ta hét lớn vào micro "Xe cứu thương", như một thông điệp cầu cứu khẩn cấp.

Sự việc khiến Pu Chan bối rối đến mức quyết định dừng ngay buổi biểu diễn. Sau đó, anh đăng đàn trên Facebook cá nhân, giải thích rõ hơn về tình huống bất ngờ này. Anh chia sẻ: “Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Hôm nay, show diễn phải kết thúc đột ngột vì tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng gần khu vực sân khấu. Khi tôi đang biểu diễn, một người trung niên đã bước lên sân khấu, cầm lấy micro và mắng tôi ‘anh đang hát đấy, đồ ngốc’."

Pu Chan cho biết, vì nhận thấy tình hình có dấu hiệu nguy hiểm có người cần xe cứu thương khẩn cấp nhưng lại bị kẹt xe, không thể di chuyển, anh quyết định kết thúc chương trình ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho tất cả. Anh nhấn mạnh: "Không chỉ lo cho bản thân, tôi còn lo cho những người xung quanh. Nếu có thêm sự cố khẩn cấp mà chúng tôi còn mải mê biểu diễn, thì cái giá phải trả sẽ quá đắt".

Về người đàn ông lao lên sân khấu, Pu Chan kêu gọi công chúng đừng chỉ trích ông ta. Anh bày tỏ sự thông cảm: "Có thể chú ấy hành động không đúng cách, nhưng ý định thì có thể là tốt. Nếu được, chú ấy nên thông báo cho ban tổ chức hoặc lực lượng an ninh thay vì trực tiếp can thiệp như vậy. Nhưng dẫu sao, xin đừng mắng mỏ ông ấy. Tôi hoàn toàn không bị thương, và suy cho cùng, lòng tốt vẫn là điều duy trì thế giới này".

Trong phần bình luận sau đó, Pu Chan còn giải thích thêm rằng người đàn ông đó không hề gây thương tích cho anh. Ngoài việc giật micro, ông còn đưa cho anh một quả chuối, một hành động lạ lùng nhưng có thể hàm chứa ý nghĩa nhắc nhở về sức khỏe hoặc một thông điệp thiện ý nào đó. Anh kết luận: "Tôi cảm thấy mình may mắn. Có lẽ chú ấy đang rối trí vì có người thân gặp nạn. Tôi mong mọi người hãy hiểu và cảm thông".

Không lâu sau, một cư dân mạng đã cung cấp thêm thông tin gây chấn động: Vào thời điểm đó, đã xảy ra một vụ chết đuối ngay tại con kênh đối diện sân khấu. Người gặp nạn đã kêu cứu, nhưng âm thanh từ buổi hòa nhạc quá lớn khiến không ai trên sân khấu hay khán giả nghe thấy. Người đàn ông trung niên kia, có lẽ trong cơn tuyệt vọng, mới buộc phải xông lên sân khấu, cố gắng tạo sự chú ý để kêu gọi giúp đỡ.

Vụ việc nhanh chóng gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Pu Chan vì đã xử lý tình huống một cách ôn hòa, đặt sự an toàn của cộng đồng lên trên hết. Đồng thời, cũng có không ít ý kiến nhấn mạnh rằng, sự cố này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tổ chức sự kiện an toàn, đặc biệt là tại những địa điểm công cộng gần khu vực giao thông hoặc sông nước.

Dẫu là sự việc đáng tiếc, nhưng cách Pu Chan chọn đối mặt với nó bằng sự cảm thông, không trách móc, đã để lại trong lòng công chúng một hình ảnh đẹp về một nghệ sĩ biết tôn trọng tính mạng con người hơn cả ánh hào quang sân khấu.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-dang-hat-bi-giat-micro-thong-bao-co-nguoi-chet-duoi-202504282128451983.html