Nam ca sĩ kỳ cựu gây sốc khi tiết lộ mắc trầm cảm nặng, cạo trọc đầu

Nam ca sĩ đã dũng cảm kể về quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

Tony An, thành viên của nhóm nhạc Kpop huyền thoại H.O.T, lần đầu tiên tiết lộ về "cuộc chiến" với chứng trầm cảm trong chương trình "My Little Old Boy" của đài SBS, phát sóng vào ngày 23 tháng 2. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của nam ca sĩ sau ba năm vắng bóng trên chương trình, mang đến cơ hội hiếm hoi để khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của một thần tượng Kpop thế hệ đầu tiên.

Tony An.

Tony An.

Được biết, Tony An ra mắt vào năm 1996 với tư cách là thành viên của H.O.T, nhóm nhạc tiên phong đặt nền móng cho làn sóng Hallyu (Làn sóng văn hóa Hàn Quốc) trên toàn cầu. Với loạt hit đình đám như Candy, We Are The FutureHappiness, H.O.T nhanh chóng trở thành biểu tượng của Kpop, tạo ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ thần tượng sau này.

Sau khi H.O.T tan rã vào năm 2001, Tony An tiếp tục sự nghiệp solo, gặt hái nhiều thành công với các ca khúc như Yutzpracachia's LoveTop Star. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, nam ca sĩ còn thành lập công ty giải trí riêng và thử sức với nhiều vai trò khác nhau, từ nhà sản xuất, MC đến doanh nhân. Tuy nhiên, cuộc sống của một nghệ sĩ solo không phải lúc nào cũng dễ dàng, và Tony An đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là trong khoảng thời gian trầm cảm nặng.

Sự trở lại của Tony An trong chương trình "My Little Old Boy" đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả và đặc biệt là từ mẹ anh, người luôn lo lắng cho con trai mình. Khi chương trình tiết lộ không gian sống mới của Tony An, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự thay đổi lớn. Trái ngược với căn hộ cũ từng bị chỉ trích vì bụi bẩn và nấm mốc, ngôi nhà hiện tại của cựu thành viên H.O.T sạch sẽ và ngăn nắp đến mức Kim Hee Chul và Lee Sang Min không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Trong chương trình, Tony An cũng trải lòng về quyết định chuyển ra ở riêng sau 17 năm sống cùng người bạn thân Kim Jae Duk. Đây là một bước ngoặt lớn, giúp nam ca sĩ tự lập hơn và tìm lại chính mình. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Tony An thẳng thắn chia sẻ rằng ảnh hưởng từ cha anh là một trong những lý do khiến anh do dự về hôn nhân.

Điểm nhấn gây sốc nhất trong chương trình chính là khi Tony An dũng cảm kể về quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Ca sĩ kỳ cựu của Kpop tiết lộ rằng mình đã từng trải qua chứng trầm cảm nghiêm trọng, đến mức đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực đe dọa tính mạng. Một trong những ký ức ám ảnh nhất của Tony An là khi gối của anh thấm đẫm máu, và sau đó anh xuất hiện với đầu cạo trọc, khiến cả trường quay lặng người vì sốc và lo lắng.

Sự chia sẻ chân thành này đã khiến nhiều khán giả xúc động, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc - nơi áp lực và kỳ vọng có thể trở thành gánh nặng lớn đối với các nghệ sĩ.

Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Tony An vẫn duy trì niềm đam mê âm nhạc. Nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ rằng mình chính là tác giả gốc của bài hát Pikki Pikki, bản hit đã trở nên viral trên mạng xã hội vào năm ngoái. Khi Lee Sang Min hài hước suy đoán về số tiền bản quyền mà Tony An có thể kiếm được, anh đã lần đầu tiên công khai con số thực tế trên sóng truyền hình, khiến cả trường quay không khỏi ngạc nhiên.

Sự xuất hiện của Tony An trên "My Little Old Boy" không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, mà còn là minh chứng cho sự mạnh mẽ, kiên trì và khát khao thay đổi. Từ một thần tượng Kpop huyền thoại đến một người đàn ông từng chạm đáy cảm xúc, hành trình của Tony An là một câu chuyện đầy cảm hứng, đặc biệt đối với những ai đang đấu tranh với các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Bằng sự chân thành và nghị lực, Tony An đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể vượt qua khó khăn để tìm lại chính mình - một thông điệp mạnh mẽ mà chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của người hâm mộ.

Hoài Thương-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-ky-cuu-gay-soc-khi-tiet-lo-mac-tram-cam-nang-cao-troc-dau-202502231539517075.html