Nam ca sĩ ngồi canh giữ mộ phần người vợ trong nghĩa trang, hình ảnh khiến hàng triệu người bật khóc

Tình yêu nam ca sĩ dành cho người vợ quá cố khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên (Barbie Hsu) qua đời vì biến chứng viêm phổi trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản. Ở tuổi 48, sự ra đi đột ngột của cô không chỉ khiến làng giải trí châu Á bàng hoàng, mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, nỗi mất mát ấy có lẽ vẫn chưa thể so sánh với sự cô quạnh của DJ Koo (Koo Jun Yup), người chồng luôn hiện diện lặng lẽ bên mộ vợ mỗi ngày, như một minh chứng sống động cho một tình yêu không khuất phục trước thời gian hay sinh ly tử biệt.

Một bài chia sẻ gần đây trên nền tảng Threads đã khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào. Một tài xế chia sẻ rằng trong lần chở khách đến nghĩa trang Jinbaoshan, nơi yên nghỉ của Từ Hy Viên, anh bắt gặp một người đàn ông ngồi lặng thinh giữa những bia mộ. Khi đến gần, anh nhận ra đó chính là DJ Koo. Người đàn ông ấy không nói nhiều, chỉ gật đầu và khẽ thốt lên lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt anh, dáng vẻ lặng lẽ giữa nghĩa trang hoang vắng, đã nói thay tất cả: một nỗi đau không gì khỏa lấp, một tình yêu vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Câu chuyện ấy không phải là cá biệt. Nhiều người dân địa phương và cư dân mạng cũng đồng loạt chia sẻ những lần bắt gặp DJ Koo nơi nghĩa trang, đôi khi là lúc bình minh vừa ló rạng, có khi lại giữa buổi chiều mưa lất phất. Một người cho biết, con gái họ làm việc tại nghĩa trang và xác nhận rằng ông Koo gần như ngày nào cũng ghé thăm mộ vợ. Một người khác kể, mộ phần của cha họ nằm sát ngay mộ Từ Hy Viên, và mỗi lần đến viếng, họ đều thấy hình bóng quen thuộc ấy, không náo động, không phô trương, chỉ âm thầm và kiên định như chính tình yêu ông dành cho người bạn đời.

Trang tin ET Today từng dẫn nguồn từ một cư dân địa phương cho biết khoảng hai tháng trước, DJ Koo đã chuyển đến sống gần khu căn hộ mới xây gần Núi Jinbo, nơi bao quát toàn cảnh nghĩa trang Jinbaoshan. Một khu vực yên tĩnh, đầy cây xanh, nơi không khí thanh mát và núi đồi hiền hòa mang lại cảm giác bình yên, dường như là lựa chọn có chủ đích của một người đàn ông muốn sống gần hơn với ký ức.

Tang lễ của Từ Hy Viên diễn ra lặng lẽ vào ngày 15/3 vừa qua tại Vườn Hồng, một khu nghĩa trang thanh tịnh nằm ngay sườn núi Jinbo. Khi đó, khoảnh khắc DJ Koo ôm tro cốt vợ vào lòng đã trở thành hình ảnh lay động triệu trái tim. Anh không phát biểu nhiều, không tổ chức rầm rộ, nhưng từng cử chỉ, từng hành động đều bộc lộ sự trân trọng và yêu thương sâu sắc.

Sau lễ tiễn biệt, DJ Koo tiếp tục duy trì thói quen đến viếng mộ vợ, thậm chí được cho là ghé thăm gần như mỗi ngày. Với nhiều người, đó là hành động quá đỗi quen thuộc trong tang thương. Nhưng với công chúng, hành động ấy lại là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng, một thứ cảm xúc không thể đong đếm bằng thời gian hay vật chất.

Tình yêu ấy càng khiến người ta cảm phục hơn khi DJ Koo quyết định từ chối toàn bộ quyền thừa kế tài sản của vợ. Anh tuyên bố tài sản của Từ Hy Viên là thành quả lao động của cô, là tâm huyết mà cô đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình. Vì lẽ đó, DJ Koo đã nhường toàn bộ phần thừa kế cho mẹ ruột của vợ, một quyết định khiến công chúng càng thêm nể phục sự tử tế và tấm lòng nghĩa tình của anh.

Theo ET Today, khối tài sản mà Từ Hy Viên để lại ước tính hơn 1 tỷ Đài tệ (tương đương khoảng 771 tỷ đồng). Thế nhưng, với DJ Koo, điều đáng quý nhất không nằm ở con số, mà ở những kỷ niệm không thể thay thế, ở tình yêu đã hóa thành hình hài ký ức vĩnh cửu.

Để lưu giữ tình yêu ấy một cách hữu hình, DJ Koo đang lên kế hoạch thực hiện một dự án đặc biệt: dựng tượng tưởng niệm Từ Hy Viên gần nơi cô an nghỉ. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2026 không chỉ là biểu hiện của nỗi nhớ, mà còn là lời tri ân gửi đến người phụ nữ đã đi qua cuộc đời anh như một món quà định mệnh. Theo chia sẻ từ người thân, bức tượng không đơn thuần là vật tưởng niệm cá nhân, mà còn là thông điệp nhân văn: trong một thế giới quay cuồng và xô bồ, tình yêu đích thực vẫn có thể tồn tại, bền bỉ, thủy chung và bất diệt.

Chuyện tình của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup từng khiến báo chí châu Á sửng sốt. Họ từng yêu nhau từ những năm 2000, chia xa gần hai thập kỷ không liên lạc, rồi bất ngờ tái hợp vào năm 2022 và kết hôn chỉ trong vài tháng sau đó. Mối duyên muộn màng tưởng chừng trọn vẹn ấy lại phải kết thúc quá sớm. Nhưng sự ra đi không thể xóa nhòa điều còn mãi, một tình yêu thủy chung, chân thành và đầy cảm động, mà Koo Jun Yup vẫn kiên trì gìn giữ, như một lời hứa không lời giữa hai thế giới.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/dau-long-hinh-anh-nam-ca-si-ngoi-canh-giu-mo-phan-nguoi-vo-qua-doi-202507281040574027.html