Nam ca sĩ nổi tiếng công khai kêu gọi tiền ủng hộ, sau 3 ngày nhận được hơn 2 tỷ đồng
Nam ca sĩ cho biết sẽ minh bạch về số tiền mà mình nhận được trong thời gian qua.
Ca sĩ nổi tiếng Sirisak Nanthasen, còn được biết đến với nghệ danh Tik Hiro, mới đây đã tiết lộ tổng số tiền thu được từ buổi hòa nhạc With Love and Care. Chương trình diễn ra trong ba ngày từ 19-21/2/2015, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ huyền thoại và bạn bè nhằm hỗ trợ Tik Hiro gây quỹ bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tai nạn do anh cầm lái.
Trong lần phát trực tiếp gần đây trên Facebook, Tik Hiro đã chia sẻ với khán giả về thu nhập từ sự kiện này. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người bạn nghệ sĩ, khán giả đã tự nguyện góp mặt và hỗ trợ chương trình.
Theo Tik Hiro, tổng số tiền thu được trước khi trừ chi phí là 2.838.759,71 baht (Khoảng 2.1 tỷ đồng). Số tiền này sẽ được sử dụng minh bạch sau khi khấu trừ các khoản chi phí như thực phẩm, chỗ ở, đi lại, chăm sóc nghệ sĩ và thuế.
Nam ca sĩ khẳng định không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa: "Không cần phải kịch tính hóa mọi chuyện. Tôi đã làm hết sức mình và không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn".
Trước đó, gia đình nạn nhân đã yêu cầu mức bồi thường là 24 triệu baht (tương đương 18 tỷ đồng) nhưng nam ca sĩ đã đưa ra thương lượng giữa đôi bên.
Tháng 10 năm ngoái, làng giải trí Thái Lan chấn động trước sự việc nam ca sĩ nổi tiếng Sirisak “Tik” Nantasane tông xe khiến cô gái tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nam ca sĩ vô cùng hoảng loạn và liên tục quỳ lạy để xin lỗi gia đình nạn nhân.
Ngoài nạn nhân là cô Meji 28 tuổi, thì em trai của cô là Junior (21 tuổi) cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, cậu Junior đã văng xuống làn đường bên dưới cầu vượt và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cho đến ngày 19/1/2025, gia đình của nạn nhân đã xác nhận anh Junior cũng đã qua đời sau thời gian điều trị trong bệnh viện. Ông Jirawat Siwaphonpitak (56 tuổi), cha của anh Junior cho biết vào lúc 11 giờ sáng nay, ông đã nhắn tin báo tin buồn cho Tik Hiro, thông báo rằng con trai đã qua đời.
Tik trả lời rằng anh muốn gửi lời chia buồn đến gia đình và cho biết hiện đang ở tỉnh Surat Thani. Tik cũng nói sẽ chuẩn bị lên đường tham dự lễ tưới nước và cầu nguyện trong tang lễ vào tối nay. Tuy nhiên, đến khi lễ tưới nước kết thúc, vẫn không thấy Tik xuất hiện.
Trong suốt ngày hôm đó, không có người thân nào của Tik Hiro liên lạc lại với gia đình ông Jirawat. Gia đình không kỳ vọng Tik Hiro sẽ đến dự tang lễ nhưng cũng không trách móc nếu anh không thể tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có vòng hoa hay đại diện nào từ phía Tik được gửi tới. Gia đình cũng không rõ Tik có kịp tham dự buổi cầu nguyện tối nay hay không vì từ Surat Thani di chuyển đến nơi tổ chức tang lễ có thể mất thời gian.
Lần liên lạc gần nhất với Tik Hiro diễn ra vào ngày 13 tháng 12, khi cả hai còn thảo luận về việc bồi thường. Nay Junior đã ra đi, gia đình cho biết sẽ để mọi việc diễn ra theo trình tự pháp lý. Các chi tiết liên quan đến vụ án, bao gồm việc có tiếp tục khởi tố hay không, sẽ được xử lý theo đúng quy định và chuyển lên cấp công tố sau này.
Đến 18 giờ 23 phút tối cùng ngày, sau khi nhà sư hoàn tất nghi thức cầu nguyện trong tang lễ, Tik Hiro cùng hai người bạn đã đến dự. Họ bước vào viếng linh cữu Junior, bày tỏ lòng thành kính và chụp ảnh cùng gia đình trước khi rời đi qua cửa sau và lên xe.
