Nam du khách xâm nhập đảo cấm, hé lộ chuyện về 'bộ tộc biệt lập nhất thế giới'

ẤN ĐỘ - Một du khách người Mỹ đã bị bắt sau khi xâm nhập trái phép vào hòn đảo cấm thuộc vịnh Bengal nhằm tiếp cận một trong những bộ tộc biệt lập nhất thế giới.

Theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ, vào ngày 29/3, Mykhailo Viktorovych Polyakov (24 tuổi), đã xâm nhập bất hợp pháp vào đảo Bắc Sentinel.

Nằm cách đất liền Ấn Độ hơn 1.200km, đảo này là nơi cư trú của Sentinel, một trong những bộ tộc biệt lập và bí ẩn nhất thế giới. Việc đến thăm hòn đảo bị luật pháp Ấn Độ nghiêm cấm nhằm duy trì tập tính tự nhiên của người bản địa.

Mykhailo Viktorovych Polyakov bị bắt vì xâm nhập vào nơi cư trú của bộ tộc Sentinel. Ảnh: GB News

Mykhailo Viktorovych Polyakov bị bắt vì xâm nhập vào nơi cư trú của bộ tộc Sentinel. Ảnh: GB News

Truyền thông địa phương đưa tin, ngày 26/3, Polyakov đến thủ phủ Port Blair của quần đảo Andaman và Nicobar, sau đó sử dụng một chiếc thuyền tự chế để vượt 40km từ bãi biển Kurma Dera đến đảo Bắc Sentinel.

Tại đây, du khách người Mỹ sử dụng ống nhòm để quan sát khu vực, đồng thời thổi còi suốt 1 giờ đồng hồ, với hy vọng thu hút sự chú ý của người trong bộ tộc bí ẩn.

Polyakov đã bị một ngư dân địa phương phát hiện trên đường trở về và bị bắt giữ hôm 31/3. Cảnh sát cũng đã tịch thu chiếc thuyền tự chế, động cơ gắn ngoài và chiếc máy quay ghi lại toàn bộ hành trình của Polyakov.

Dù chưa bị kết tội, song du khách người Mỹ vẫn đang tiếp tục bị tạm giữ để điều tra.

Người ngoài cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của người dân trên đảo thường phải nhận những trận 'mưa tên'. Ảnh: Christian Caron/Survival International

Người ngoài cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của người dân trên đảo thường phải nhận những trận 'mưa tên'. Ảnh: Christian Caron/Survival International

Caroline Pearce, Giám đốc Survival International, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ các bộ tộc biệt lập, gọi hành vi của Polyakov là "liều lĩnh và ngu ngốc".

"Nếu bị người của bộ tộc này phát hiện, khả năng sống sót trở về của Polyakov là rất thấp", bà Pearce nhấn mạnh, đồng thời cho biết bộ tộc này chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài và không có miễn dịch với các bệnh phổ biến như cúm hay sởi.

Những bệnh đó có thể dễ dàng khiến bộ tộc Sentinel bị diệt vong nếu một trong số họ nhiễm phải.

"Hành động của người này (Polyakov) không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của chính anh ta, mà còn gây nguy hiểm cho toàn bộ bộ tộc Sentinel", người đứng đầu Survival International nhấn mạnh.

Bộ tộc 'biệt lập nhất' thế giới

Theo nghiên cứu của Survival International, Sentinel là "bộ tộc biệt lập nhất hành tinh" bởi những gì thế giới biết về họ cho đến nay đều rất ít ỏi.

Dân trên đảo sống bằng cách săn bắn, hái lượm như người cổ xưa. Các chuyên gia địa phương cho rằng, bộ tộc này hiện được chia thành 3 nhóm sống trong những túp lều chung lớn và một vài nơi trú ẩn tạm trên bãi biển.

Nhà nghiên cứu Trilokinath Pandit, người đứng đầu Trung tâm Khảo sát Nhân chủng học Ấn Độ, được cho là người hiện đại duy nhất có cuộc gặp thân thiện với bộ tộc Sentinel vào năm 1991. Ảnh: New York Times

Nhà nghiên cứu Trilokinath Pandit, người đứng đầu Trung tâm Khảo sát Nhân chủng học Ấn Độ, được cho là người hiện đại duy nhất có cuộc gặp thân thiện với bộ tộc Sentinel vào năm 1991. Ảnh: New York Times

Bộ tộc Sentinel được phát hiện lần đầu vào cuối những năm 1800. Ngoại trừ một lần tiếp xúc thân thiện với con người hiện đại vào đầu những năm 1990, người Sentinel gần như không chịu tiếp xúc với người ngoài.

Năm 2004, sau trận sóng thần tàn phá quần đảo Andaman, giới chức địa phương đã bắt gặp 1 thành viên của bộ tộc đang di chuyển trên bãi biển và nhắm cung tên vào chiếc trực thăng được cử đến để kiểm tra tình hình của họ.

Trong những năm trở lại đây, gần như không có lần tiếp xúc nào với người của bộ tộc này được ghi nhận.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-du-khach-xam-nhap-dao-cam-tiep-can-bo-toc-biet-lap-nhat-the-gioi-2388013.html