Năm học mới dở dang của cậu bé bị u não

Năm học này, Lê Duy Anh (10 tuổi, ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, Nam Sách) vẫn chưa một lần được đến lớp.

Cháu Lê Duy Anh hiện phải ăn và uống thuốc qua đường ống

Cháu Lê Duy Anh hiện phải ăn và uống thuốc qua đường ống

Giữa tháng 6 vừa qua, Duy Anh thường xuyên bị mệt, đau đầu. Bố mẹ đưa em đi khám thì bàng hoàng nhận kết quả con mình đã bị u não. Lúc này, bệnh của Duy Anh cũng không còn ở giai đoạn sớm. Bao háo hức, mong chờ vào một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, một năm học cuối cấp tiểu học đầy niềm vui đều tan biến. Cả gia đình dồn lực cùng em chống chọi với căn bệnh quái ác.

Mẹ của Duy Anh là chị Trần Thị Yến (sinh năm 1990) từ Phú Thọ về Hải Dương làm ăn rồi lập gia đình. Bố mẹ Duy Anh đều làm công nhân. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên sau chuỗi ngày nhọc nhằn mưu sinh thì tin dữ lại ập đến. Ngôi nhà cấp 4 nhỏ đã cũ vẫn là nơi ở của cả gia đình 5 người, 3 thế hệ cũng chưa thể sửa sang. Tiền bạc, thời gian, sức lực của cả gia đình dồn vào chăm sóc, chữa trị cho Duy Anh.

Từ ngày con trai bị bệnh, chị Yến nghỉ hẳn ở nhà, cùng con rong ruổi khắp các bệnh viện. Chị Yến đau lòng cho biết: “Tháng 6 cháu phát bệnh, được phẫu thuật một lần, rồi tháng 7 phẫu thuật tiếp một lần nữa. Đến nay, Duy Anh vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã phải trải qua thêm một lần mổ cấp cứu nữa”. Thương vợ, xót con, anh Lê Văn Sang (sinh năm 1990) - bố cháu Duy Anh làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh vẫn đều đặn sáng đi sớm, tối về khuya bằng xe máy để đỡ đần vợ chăm con, lo cho gia đình nhỏ và mẹ già.

Duy Anh từ một cậu bé ngoan, năm nào cũng đạt học sinh giỏi giờ đây chỉ nằm đó, mắt nhắm nghiền, ăn cơm, uống thuốc bằng đường ống. Đã hơn 3 tháng từ ngày con phẫu thuật chưa tỉnh lại, chị Yến chỉ biết ngắm nụ cười ngây thơ của con qua tấm ảnh chụp vội lúc con chuẩn bị vào phòng mổ ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Chi phí thuốc thang, chạy chữa cho Duy Anh đến nay đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền lương của người cha và tiền đi vay mượn nay càng khó khăn hơn.

Hiện khối u trong não của Duy Anh đã quá lớn, bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị cho em mổ lần thứ 4 nhưng bố mẹ Duy Anh rất lo lắng liệu con có đủ sức để tiếp tục trải qua được một lần phẫu thuật nữa hay không. Giờ đây, gia đình Duy Anh rất cần sự động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản 0341007083055, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chủ tài khoản Trần Thị Yến (mẹ cháu Duy Anh) hoặc gửi trực tiếp về gia đình cháu Duy Anh tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/nam-hoc-moi-do-dang-cua-cau-be-bi-u-nao-217183