Năm học mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng

Cùng thời điểm các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tổ chức nhập học cho sinh viên, mới đây Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã chính thức khai giảng năm học mới 2022 - 2023 trong niềm hân hoan chào đón các tân sinh viên.

Năm học mới đã chính thức bắt đầu ở ngôi trường quy mô duy nhất ở tỉnh Bắc Kạn trong lĩnh vực đào tạo nghề. Tiếng trống khai trường đã được gióng lên, thôi thúc, tạo động lực, tận tâm cống hiến của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ của nhà trường vì một thế hệ sinh viên lành nghề, năng lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn tại Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn tại Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Năm học này, nhà trường có 326 sinh viên, học sinh đã lựa chọn Trường Cao đẳng Bắc Kạn là nơi học nghề cho bản thân. Tại ngôi trường này, các em không chỉ được học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm công việc thực tế trong một môi trường lành mạnh, thân thiện. Trường tổ chức đào tạo đa ngành đa nghề, tập trung vào các nghề trọng điểm quốc gia và thị trường lao động đang cần, kể cả đào tạo các lớp ngắn hạn…

Ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Giai đoạn 2021-2030, Trường Cao đẳng Bắc Kạn đề ra mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, xây dựng trường phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường. Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư đồng bộ, phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đều đạt chuẩn, có năng lực tự chủ, bảo đảm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn trong tiết thực hành.

Sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn trong tiết thực hành.

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập thể nhà trường kêu gọi các thầy cô giáo, cán bộ, người lao động và mỗi sinh viên, học sinh sẽ "đốt" lên trong mình ngọn lửa yêu nghề, nỗ lực thực sự để tạo ra một ngôi trường hiện đại, thân thiện, hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị đích thực cho người học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, tân sinh viên Triệu Tuấn Anh cho rằng: “Bước chân vào giảng đường ngôi trường này chúng em được tiếp cận với phương pháp đào tạo mới nên xác định sẽ phải học tập với tinh thần thể hiện sự tự chủ, độc lập, luôn vững tin bởi có các thầy cô giáo tận tụy, đồng hành, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, hành trang bước vào đời. Em tin rằng với sự quan tâm, động viên giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, em sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, học tập rèn luyện và lao động để cùng các bạn học sinh, sinh viên trong trường trở thành những công dân tốt, có đủ trí tuệ, thể chất và đạo đức để phục vụ Tổ quốc”.

Quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, phát biểu tại lễ khai giảng của nhà trường, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh đặt niềm tin rất lớn vào công tác đào tạo của nhà trường, có vai trò chủ lực bổ sung nguồn lao động có chất lượng cao và tay nghề làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tới đây dự kiến sẽ có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, thực hiện các dự án lớn tại tỉnh. Điều đầu tiên họ quan tâm đó là nguồn nhân lực của địa phương có đáp ứng được hay không? Đồng chí tin tưởng những sinh viên đã được đào tạo tại trường sẽ là nguồn nhân lực trực tiếp rất đáng quý tham gia các dự án, công trình, nhà máy của tỉnh hiện tại và trong tương lai. Ngoài ra, các em có thể tự mở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

Một năm học mới với nhiều niềm tin, hy vọng, mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho các thế hệ học sinh, sinh viên học tập, trưởng thành dưới mái trường này sau khi được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng tay nghề./.

Phương Thảo

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/xa-hoi/202210/nam-hoc-moi-voi-nhieu-niem-tin-ky-vong-4f00254/