Nam học sinh lớp 6 nghi bị cha cùng mẹ kế bạo hành nhập viện điều trị
Liên quan vụ việc một nam học sinh lớp 6 ở Nghệ An nghi bị chính cha đẻ và mẹ kế bạo hành nay đã nhập viện điều trị.
Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du, Nghệ An cho biết, sau khi được thăm khám tại trạm y tế xã, cháu N.H.T. (12 tuổi) đã được gia đình chuyển tới Trung tâm y tế Tân Kỳ, Nghệ An điều trị tổn thương.
Cháu T. đang là học sinh lớp 6, Trường Trung học Cơ sở Đại Minh nghi vấn bị cha ruột cùng mẹ kế đánh bầm tím, gây nhiều thương tích trên cơ thể sau một thời gian dài. Trong đoạn video phát trực tiếp về vụ việc do người cô của cháu T. ghi lại chia sẻ trên mạng xã hội, ngay sau đó cộng đồng mạng tỏ thái độ bức xúc và thương thay cho nam học sinh.

Cháu T. đã được nhập viện điều trị và các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên. Ảnh: HQ
Bước đầu bác sĩ kiểm tra cho thấy, cháu T. bị thương phần mềm, chủ yếu là các vết bầm tìm ở vùng mặt, đùi, chân tay. Ngoài ra, có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo. Tâm lý cháu T. còn hoảng sợ, đặc biệt là khi cháu nhắc về chuyện bản thân bị cha mẹ đánh.
Theo bác sĩ tại đây cho hay, từ trước đến nay trạm y tế xã chưa tiếp nhận việc cháu T. đến khám, điều trị do bị đánh.
Chăm sóc cháu ở Trung tâm y tế, bà Nguyễn Thị Vinh - 54 tuổi, bà ngoại của T. cho biết, nhận được tin cháu nghi bị cha và mẹ kế đánh, bà cùng con gái tức tốc xuống thăm cháu.
Theo bà Vinh, hai vợ chồng con bà gái ly hôn đã gần 8 năm và đều có cuộc sống riêng. Con rể cũ, anh N.H.H. (35 tuổi) nhận chăm sóc cháu T. và tái hôn với một người phụ nữ hơn 3 tuổi.

Ai nhìn vào cũng xót thương cho một đứa trẻ đang là học sinh lớp 6 lại bị đánh đập tàn nhẫn. Ảnh: HQ
Bà Vinh nghẹn ngào, T. kể với tôi, cháu bị chính cha và mẹ kế dùng thanh nan giường vụt vào chân, mông hay đấm thẳng vào vùng mặt.
Sau khi làm việc với cơ quan công an, anh N.H.H. bố của cháu T. gửi lời xin lỗi tới bà Vinh về sự việc mới xảy ra.
Bà ngoại cho T. cho biết, sau khi cháu ổn định lại sức khỏe, nguyện vọng đưa cháu về nhà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc ăn học.
Ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du cho biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc xảy ra đối với cháu bé trên địa bàn xã, lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu và gia đình.
Buổi gặp gỡ, đại diện các đoàn thể đã ân cần chia sẻ, động viên cháu sớm vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý để tiếp tục học tập và sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, các đơn vị cũng trao những phần quà hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho cháu T. và gia đình.
Như đã thông tin, ngày 13/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh một bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp vùng mặt. Trong đoạn video đối thoại với người quay phim cho biết, bé trai thường xuyên bị bố mẹ bạo hành.
Bé trai trong clip tên N.H.T. trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Người thân của em cho biết, vết bầm ở mắt xuất hiện sau khi em bị đánh nhiều ngày trước. Sau nhiều lần bị bạo hành, bé trai mong muốn được ở lại nhà người thân mà không muốn trở về nhà.
Ngay sau đó, từ tài khoản Facebook có tên là "Phan Tuyết" đã liverseam trực tiếp, đăng tải nội dung: Cháu ruột bà là N.H.T (sinh năm 2014) thường xuyên bị bố là N.H.H. (sinh năm 1991) và mẹ kế là T.T.H. (sinh năm 1989), trú xóm 7, xã Vân Du đánh đập dẫn đến cháu bị hoảng loạn về tinh thần và bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể.
Hiện, Công an xã Vân Du đã lấy lời khai những người liên quan, thu thập chứng cứ và tiếp tục làm rõ vụ việc.











