Nam nghệ sĩ bán vàng đi nhậu, bán nhà cho bạn mượn tiền, lúc sa cơ mượn 5 triệu không ai cho

Nam nghệ sĩ từng bán vàng đi nhậu, ra tay giúp đỡ bạn bè nhưng lúc sa cơ lại bị ngoảnh mặt.

Gần đây, khi xuất hiện trong một chương trình, nghệ sĩ Hiếu Cảnh đã có chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề suốt mấy chục năm đi hát. Giờ đây, ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng nam nghệ sĩ vẫn miệt mài đi hát, kiếm thêm thu nhập nuôi bản thân.

Nam nghệ sĩ cho biết, lúc ông sa cơ, mượn 5 triệu nhưng không ai cho.

Nam nghệ sĩ cho biết, lúc ông sa cơ, mượn 5 triệu nhưng không ai cho.

Nghệ sĩ Hiếu Cảnh tâm sự, trước đây ông từng được ba má để lại tài sản khủng, lên đến 90 cây vàng nhưng do tuổi trẻ, tiêu xài không chừng mực nên tiền của lần lượt “đội nón ra đi”.

"Thời trẻ tôi hư lắm, đi theo bạn bè ăn nhậu tới 2, 3 giờ sáng. Lúc ba má nuôi tôi qua đời để lại cho tôi 90 cây vàng. Tôi cầm 90 cây vàng đó ăn chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè tới hết tiền, bạn bè rủ là bán vàng để có tiền đi nhậu.

Lúc có vàng, có tiền, tôi gửi đồng nghiệp giữ giùm. Đến khi tôi thất thế sa cơ, tôi mượn 5 triệu đồng cũng không ai cho mượn. Họ sợ tôi không có khả năng trả tiền và đúng là tôi không có khả năng thật. Tôi chỉ mong được đi hát chầu mới có tiền trả.

Tôi cầm 90 cây vàng trong tay nên tiêu xả láng, thấy gì đẹp là mua. Đó là bài học cả cuộc đời tôi, giờ trả giá cũng muộn rồi”, nam nghệ sĩ trải lòng.

Ông còn nói thêm, lúc trước ông rất hào phóng, không tính toán khi giúp đỡ bạn bè. Thậm chí, ông không ngại bán nhà để cho bạn mượn tiền. Cũng vì điều này nên nhiều tài sản của ông đã không cánh mà bay.

“Tính tôi bao đồng, sĩ diện, thích làm hiệp sĩ. Thấy bạn bè khổ là bán nhà cho mượn tiền. Ngày đó có một người bạn của tôi làm ông bầu bị cạn tiền, hỏi mượn tiền tôi làm show mời Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm. Tôi thấy thế dẫn ông ấy đi mượn tiền.

Tới lúc bị đòi nợ, ông ấy không có tiền trả nên tôi phải bán nhà đi để có tiền trả nợ cho ông ấy. Chưa kể, tôi còn cho người thân, bạn bè mượn tiền và mượn từ đó tới giờ không trả, không lẽ tôi lại tới đòi", nam nghệ sĩ trải lòng.

NS Hiếu Cảnh từng day dứt, ân hận vì tuổi trẻ tiêu xài không có kế hoạch.

NS Hiếu Cảnh từng day dứt, ân hận vì tuổi trẻ tiêu xài không có kế hoạch.

Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Hiếu Cảnh vẫn còn sức khỏe tốt, thường xuyên nhận lời đi hát. "Tôi ở đây một mình, phải tự nấu nướng hết. Tôi khổ một chỗ là người khác nấu thì tôi không ăn được. Tôi phải tự đi chợ mua đồ về nấu ăn. Không ai nấu mà khiến tôi thấy ngon như mình nấu.

Nếu tôi đi hát thì bắt buộc phải ăn cơm đoàn hoặc ra quán ăn nhưng về đến nhà là phải tự nấu. Tôi ở nhà có cái tivi làm bạn nên cũng đỡ buồn, cứ bật tivi lên coi phim, coi chương trình rồi ngồi cười một mình", nam nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ Hiếu Cảnh, tên thật là Trần Văn Cảnh. Ông là con nuôi của nghệ sĩ hát nội Trần Văn Châu và nghệ sĩ Lệ Khanh. Bén duyên với nghệ thuật hát bội từ nhỏ nhưng sau này, ông chuyển hướng qua cải lương và gắn bó với đoàn tuồng cổ Huỳnh Long cho đến hiện tại.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/nam-nghe-si-ban-vang-di-nhau-luc-sa-co-muon-5-trieu-khong-ai-cho-202408041602227264.html