Nam nghệ sĩ gạo cội được khán giả tặng tiền khi đi diễn, thẳng thắn từ chối bằng một câu nói

Hành động của nam nghệ sĩ khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trong một đêm diễn trước đông đảo khán giả, NSND Trọng Phúc không chỉ mang đến những tiết mục đầy cảm xúc mà còn để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ bằng một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Theo đó, sau khi hoàn thành phần trình diễn, nam nghệ sĩ bước xuống sân khấu để giao lưu với khán giả. Những tràng pháo tay không ngớt vang lên, thể hiện sự yêu mến mà mọi người dành cho giọng ca gạo cội. Đáng chú ý, một nữ khán giả bất ngờ tiến đến và gửi tặng Trọng Phúc bó hoa, nam nghệ sĩ cúi đầu cảm ơn và nói: "Cảm ơn chị nhiều".

Chưa hết, một khán giả nữ khác bước lên, đưa cho Trọng Phúc một bao lì xì màu vàng bên trong có tiền. Nam nghệ sĩ lập tức nở nụ cười và dứt khoát từ chối, nhẹ nhàng trả lại phong bao và kiên quyết không nhận. Trọng Phúc thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không khoái cái đó (bao lì xì), chỉ khoái cái này (bó hoa) thôi".

Câu nói vừa hài hước, vừa chân thành của NSND Trọng Phúc khiến khán giả bên dưới bật cười thích thú và vỗ tay tán thưởng. Hành động của nam nghệ sĩ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Nhiều người không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần cống hiến nghệ thuật của NSND Trọng Phúc. Họ cho rằng, giữa thời buổi mà không ít nghệ sĩ xem việc biểu diễn như một phương tiện kiếm sống, thì việc một người nghệ sĩ gạo cội từ chối nhận tiền lì xì thể hiện phẩm chất đáng quý và lòng tự trọng nghề nghiệp đáng trân trọng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc nhận lì xì từ khán giả đôi khi chỉ là một cử chỉ thể hiện sự yêu mến, không nhất thiết phải từ chối.

Bỏ qua những tranh luận, NSND Trọng Phúc vẫn giữ vững quan điểm và niềm hạnh phúc khi được cống hiến hết mình trên sân khấu. Anh chia sẻ chân thành: "Cảm ơn các cô chú, anh chị đã có mặt tại đây. Hôm nay tôi thực sự xúc động và hạnh phúc khi được hát phục vụ quý vị. Điều này rất thiêng liêng đối với tôi".

Với giọng hát ngọt ngào, phong thái gần gũi cùng những giá trị nhân văn mà anh gìn giữ, NSND Trọng Phúc không chỉ là một người nghệ sĩ tài năng mà còn là tấm gương đẹp về lòng yêu nghề. Trong mắt khán giả, anh không chỉ là một giọng ca cải lương đặc sắc mà còn là một người nghệ sĩ chân chính, luôn trân trọng từng khoảnh khắc trên sân khấu.

NSND Trọng Phúc tên thật là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 3/1/1971 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1987 với vai trò diễn viên tại Đoàn Cải lương Văn Công Đồng Tháp. Từ năm 1989 đến 2001, Trọng Phúc là ca sĩ độc quyền của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông tại TP.HCM, sau đó trở thành diễn viên chính của Đoàn 1, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Với ngoại hình nam tính, chiều cao nổi bật và giọng hát trầm ấm, truyền cảm, NSND Trọng Phúc được xem là "kép đẹp" của cải lương. Năm 2011, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, và đến năm 2023, Trọng Phúc vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Đặc biệt, Trọng Phúc cũng từng thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam trong phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam", để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Dù đã bước sang tuổi 54, NSND Trọng Phúc vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật và duy trì lối sống giản dị, tự lập, tận hưởng cuộc sống đời thường bên bạn bè và đồng nghiệp.

Hoài Thương-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nam-nghe-si-gao-coi-tu-choi-khi-duoc-khan-gia-tang-tien-khi-di-dien-202502161624348362.html