Nam nhạc sĩ gạo cội tuyển vợ ở tuổi 75 sau khi bị vợ cũ bỏ rơi 40 năm trước

Chia sẻ của nam nhạc sĩ khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 21/7/2025, nhạc sĩ kỳ cựu Hong Kong Peter Lai (tên thật là Peter Li), 75 tuổi, khiến công chúng bất ngờ khi công khai chia sẻ nguyện vọng muốn tìm kiếm một người bạn đời. Thông tin được ông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặt ra câu hỏi: Điều gì khiến một người đàn ông đã đi qua gần trọn cuộc đời nghệ thuật, đứng trên đỉnh cao danh vọng, lại chọn công khai mong muốn giản dị ấy ở tuổi xế chiều?

Peter Lai là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Quảng Đông. Trong thập niên 1970–1980, ông được biết đến như một biểu tượng của làng nhạc Hong Kong, đặc biệt với loạt ca khúc hợp tác cùng Sam Hui như Tâm tình lữ khách, Nửa cân tám lượng, Thần tài đến. Những ca từ của ông mộc mạc, gần gũi mà sâu sắc, thể hiện tiếng lòng của người dân lao động giữa guồng quay đô thị.

Tài năng của Peter Lai không dừng lại ở âm nhạc. Ông còn là một diễn viên quen mặt với khán giả qua những vai phụ trong các bộ phim của Châu Tinh Trì và loạt tác phẩm truyền hình TVB. Với phong cách diễn xuất duyên dáng, hài hước, ông được mệnh danh là “nam phụ vàng” của màn ảnh Hong Kong.

Từng đoạt giải Thành tựu Âm nhạc của Hiệp hội Nhạc sĩ và Nhà viết lời Hồng Kông (CASH), Peter Lai vẫn miệt mài sáng tạo ngay cả khi đã ở tuổi hưu. Ông từng là người đứng sau lời bài hát Monica, ca khúc đã đưa Trương Quốc Vinh vụt sáng trở thành thần tượng toàn châu Á.

Thế nhưng, trái ngược với hào quang sự nghiệp, cuộc sống riêng của ông lại đầy nỗi cô đơn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây hơn 40 năm, Peter Lai sống một mình, không tái hôn, không có bạn đời bên cạnh. Gần đây, ông phải nhập viện vì suy nhược do cúm và suy giảm chức năng thận, trải qua nhiều ngày nằm trong phòng hồi sức. Sức khỏe suy yếu, ông nhận ra khoảng trống lớn trong đời sống tinh thần của mình, điều mà danh vọng không thể khỏa lấp.

Càng xót xa hơn khi ông phải cáng đáng cả gánh nặng từ người con trai 37 tuổi. Dù đã từng đầu tư hơn 100.000 đôla Hong Kong cho con theo học ngành Đông y tại Nam Kinh, kết quả ông nhận lại là một người con không tốt nghiệp, nằm liệt giường, vướng nợ thẻ tín dụng và sống hoàn toàn phụ thuộc vào cha.

Giữa sự cô độc và những áp lực đời thường, Peter Lai quyết định công khai tìm kiếm một người bạn tri kỷ không vì tiền bạc, không vì địa vị, chỉ đơn giản là một người có thể lắng nghe, đồng cảm, và không chê ông nghèo khó. “Có người đưa cho tôi một cốc nước khi tôi ốm, đã là điều hạnh phúc nhất”, ông tâm sự.

Hiện Peter Lai sống trong một căn hộ công cộng cũ kỹ, thu nhập chủ yếu đến từ biểu diễn thương mại và tiền bản quyền. Dù vật chất không dư dả, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục sáng tác và lan tỏa năng lượng tích cực.

Ở tuổi 75, sau tất cả những huy hoàng và trầm luân, Peter Lai không tìm kiếm điều gì cao siêu, chỉ cần một người bạn đời đồng hành, một bến đỗ bình yên cho nửa sau cuộc đời. Và công chúng, những người từng yêu mến ông qua từng ca khúc, từng vai diễn, hy vọng rằng ông sẽ sớm tìm thấy người bạn tri âm ấy, một người có thể cùng ông viết tiếp khúc hát trầm ấm của cuộc đời.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-nhac-si-gao-coi-thong-bao-tuyen-vo-o-tuoi-75-202507222223233388.html