Nam Phi: Bí ẩn vụ nữ du khách Anh mất tích tại khu vực núi Ghost
Sau 4 tháng nỗ lực tìm kiếm Lorna McSorley bất thành, dữ liệu viễn thông mới công bố làm dấy lên nghi vấn về một vụ sát hại nhằm phục vụ nghi lễ phù thủy muti.
Vụ mất tích của bà Lorna McSorley (71 tuổi) tại khu vực núi Ghost, Nam Phi, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế khi các cuộc điều tra tư nhân hướng tới một giả thuyết đáng sợ. Dù cảnh sát địa phương chưa tìm thấy thi thể, những bằng chứng về dữ liệu di động và lời kể của người bản địa cho thấy nữ du khách có thể đã trở thành nạn nhân của các nghi lễ phù thủy địa phương.
Hành trình định mệnh tại Ghost Mountain Inn
Ngày 27/9/2025, bà Lorna McSorley cùng chồng là ông Leon Probert (81 tuổi) đến nghỉ dưỡng tại Ghost Mountain Inn bằng xe buýt. Theo lịch trình, đây là một kỳ nghỉ trọn gói do công ty du lịch TUI tổ chức. Vào khoảng 14h30 cùng ngày, camera an ninh ghi lại cảnh hai vợ chồng đứng tại quầy lễ tân để nhận bản đồ hướng dẫn đi bộ đến khu vực hồ nước gần đó.

Lorna trước khi mất tích. Ảnh: Sun
Tuy nhiên, trong khi bà Lorna muốn tiếp tục hành trình ngắm động vật hoang dã, ông Leon do cảm thấy mệt nên đã quay trở về khách sạn. Bà Lorna tiếp tục đi bộ một mình và nhanh chóng lạc vào khu vực bụi rậm phức tạp quanh núi Ghost. Lần cuối cùng có người nhìn thấy bà là vào khoảng 15h15, khi bà hỏi đường một nông dân địa phương tên Koos Prinsloo. Dù được đề nghị đưa về, bà đã từ chối với tinh thần hoàn toàn thoải mái.

Vợ chồng Lorna ở sảnh lễ tân trong ngày bà mất tích. Ảnh: Sun
Nghi vấn về nghi lễ phù thủy "muti"
Sau khi chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của trực thăng, drone và chó nghiệp vụ kết thúc mà không có kết quả, các thám tử tư đã vào cuộc. Kết luận từ cộng đồng và chuyên gia văn hóa địa phương hướng tới "muti" – một loại hình nghi lễ sử dụng các bộ phận cơ thể để chế biến "thuốc" hoặc bùa chú.
Trong ngôn ngữ địa phương, "muti" có nghĩa là cây cỏ hoặc thuốc. Mặc dù đa số các hỗn hợp được làm từ thực vật và động vật, một số thầy lang (inyanga) cực đoan tin rằng các thành phần từ con người – đặc biệt là người da trắng hoặc người bạch tạng – sẽ mang lại sức mạnh và sự giàu có vượt trội.

Các nguyên liệu làm muti được bày bán ở Nam Phi. Ảnh: AFP
Dấu vết kỹ thuật từ dữ liệu di động
Điểm đột phá của cuộc điều tra tư nhân nằm ở dữ liệu viễn thông. Nhóm điều tra đã xác định được ba số điện thoại di động xuất hiện cùng lúc tại vị trí tìm thấy tấm bản đồ bỏ lại của bà Lorna vào khoảng 16h45. Sau khoảng 15 phút hội tụ, các tín hiệu này tách ra: một số di chuyển nhanh bằng ô tô, trong khi hai số còn lại đi bộ về hướng thị trấn Mkuze và núi Ghost.
Chuyên gia văn hóa Zulu, Jacob Sabelo Ntshangase, nhận định rằng các mạng lưới trinh sát của những kẻ săn lùng bộ phận cơ thể thường hoạt động âm thầm trong các bụi rậm. Việc bà Lorna đi bộ một mình trong hơn hai giờ là khoảng thời gian đủ để bị phát hiện và bắt cóc. Hiện tại, hồ sơ vụ việc vẫn đang được bỏ ngỏ khi thẻ ngân hàng của nạn nhân chưa từng phát sinh giao dịch kể từ ngày biến mất.












