Nam sinh 5 năm cõng bạn đến trường

Nguyễn Thế Cường, lớp 6G Trường THCS Ngô Gia Tự (TP Hải Dương, Hải Dương) có hành trình 5 năm cõng bạn đến trường.

Em Nguyễn Thế Cường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: B.H

Em Nguyễn Thế Cường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: B.H

Câu chuyện của nam sinh nhỏ tuổi này đã làm lay động hàng triệu trái tim.

Làm đôi chân của bạn

Em Nguyễn Thế Cường vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành tích tiêu biểu của Cường là trong thời gian học tại Trường Tiểu học Đinh Văn Tả (cùng ở TP Hải Dương), em đã tình nguyện làm “đôi chân” cõng bạn học cùng lớp Mạc Kim Khánh và giúp bạn sinh hoạt, di chuyển thuận lợi hơn trong suốt thời gian học ở trường.

Bố Mạc Kim Khánh mất sớm vì ung thư. Khánh sống cùng mẹ và ông bà nội. Khánh mắc bệnh teo cơ chân bẩm sinh, không thể tự di chuyển đến lớp học và vui chơi như các bạn. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa, nhưng đôi chân và tay của em ngày một yếu đi. Không đầu hàng số phận, Khánh vẫn ấp ủ giấc mơ được cắp sách đến trường như bao bạn khác. Kể từ đó, hàng ngày, mẹ em vẫn chở em đến trường.

Tình bạn của Cường và Khánh cũng bắt đầu từ những ngày đầu vào lớp 1. Cường và Khánh ngồi cùng bàn trong lớp học. Thấy bạn không thể di chuyển được, dù mới chỉ là cậu bé học lớp 1, nặng 16 - 17kg nhưng Cường vẫn không ngần ngại cõng bạn, giúp di chuyển khi bạn cần sinh hoạt cá nhân. Cường cho biết, lúc đó thấy bạn khó khăn, không thể đi lại được để vui chơi hay đi học ở các phòng đa năng nên em đã giúp bạn. Hành động đẹp của cậu bé mong muốn bạn mình có thể làm quen thêm nhiều bạn mới, được học tập đầy đủ như các bạn khác.

Cứ thế suốt 5 năm, chưa một ngày Cường để bạn phải chờ đợi. Dù nắng hay mưa, Cường vẫn xuất hiện đúng giờ tại sân trường chờ đón Khánh vào lớp. Mỗi ngày, em đều đạp xe đến trường vào lúc 6 giờ 30 phút đợi bạn. Ngày mưa em vẫn có mặt đúng giờ, chờ Khánh dưới mái hiên. Khi thấy bóng dáng gầy yếu của 2 mẹ con Khánh xuất hiện, Cường sẽ chạy ra cõng bạn vào lớp.

Cường như sợi dây vô hình gắn kết Khánh cùng các bạn trong trường, trong lớp. Cường đưa Khánh đi vệ sinh, đi ăn, ngủ, giúp bạn gạt đi mọi tự ti, mặc cảm để chiến thắng số phận. “Em cảm thấy rất vui vì hàng ngày được đồng hành cùng bạn ở trường. Dù đôi lúc em cũng thấy mệt, nhưng thấy bạn khó khăn và cũng thương bạn nên em tự nhủ phải cố gắng”, Cường nói.

Thế Cường cũng là người bạn thân cùng bàn của Khánh trong suốt 5 năm tiểu học. Khánh viết bài chậm, Cường ở bên hướng dẫn để Khánh bắt nhịp theo các bạn trong lớp. Cứ thế, Khánh càng thêm lạc quan, tích cực mỗi khi ở trường, quên đi những nỗi đau của bệnh tật.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình cõng bạn, Cường chia sẻ: “Em nhớ có một lần, khi cõng bạn lên phòng thực hành tin học trên tầng 3, không biết bạn sợ hãi điều gì mà bám chặt vào cổ, làm em suýt ngạt thở. Lúc ấy, hai chúng em suýt ngã. Thế nhưng, em vẫn cố gắng ổn định cơ thể, tránh làm bạn ngã xuống khiến cả hai đứa em cùng đau”.

Ông Nguyễn Hùng, bố của Cường nói, thời gian đầu, gia đình cũng không biết việc Cường cõng Khánh ở trường. “Sau này, dần thấy con thật lòng, cũng đủ trách nhiệm của một cậu bé cần phải có. Chúng tôi cũng yên tâm để con giúp bạn. Cá nhân tôi cũng là người bố, nếu con tôi rơi vào hoàn cảnh như Khánh thì tôi cũng mong con gặp được một người bạn tốt, sẵn sàng giúp con vui vẻ, tự do, thoải mái sinh hoạt, học tập tại trường”, ông Nguyễn Hùng nói.

 Hình ảnh Cường hàng ngày cõng Khánh vào lớp học tại Trường Tiểu học Đinh Văn Tả. Ảnh: B.H

Hình ảnh Cường hàng ngày cõng Khánh vào lớp học tại Trường Tiểu học Đinh Văn Tả. Ảnh: B.H

Dũng sĩ nghìn việc tốt

Năm 2023, em Nguyễn Thế Cường đã được Chủ tịch nước trao thư khen và được Trung ương đoàn trao tặng Bằng khen “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp toàn quốc. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, em đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận những tấm bằng khen quý giá là một niềm vinh dự, tự hào, động lực to lớn cho cá nhân Cường cũng như gia đình, nhà trường. Điều này cũng tạo thêm nhiều động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua trong tương lai.

“Hôm ấy, cô giáo gọi em lên văn phòng, thông báo em chuẩn bị đi Bắc Ninh nhận thư khen của Chủ tịch nước. Em thấy bất ngờ lắm. Em không nghĩ cõng bạn để nhận được thành tích gì cả. Em chỉ muốn giúp đỡ bạn thôi. Khi nhận được thư giấy khen, em cảm thấy tự hào vô cùng. Thời điểm nhận được tiền thưởng, em cũng trích một phần cho Khánh để bạn có thể mua thuốc uống”, Cường nói.

Em Trịnh Hà Anh, bạn cùng lớp Cường nhìn nhận, Cường là người bạn nhân hậu, tốt bụng, hay giúp đỡ các bạn trong lớp, trong trường và luôn chăm chỉ học tập, được các bạn quý mến.

Cô Vũ Thị Thanh Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 6G Trường THCS Ngô Gia Tự nhận xét, Cường là một học sinh ngoan ngoãn, luôn có ý thức học tập tốt, quan tâm, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè xung quanh. Em cũng là cậu bé giàu lòng nhân ái, nhất là trong thời đại bắt nạt học đường vẫn đang diễn ra nhiều như hiện nay.

Hành động của Cường là một việc làm đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa đến thêm nhiều em nhỏ, giúp các em có thêm niềm tin yêu với mái trường, bạn bè, thầy cô. Trong quá trình học tập sinh hoạt tại trường, em cũng luôn tích cực tham gia và gặt hái được nhiều thành tích tốt.

Trường THCS Ngô Gia Tự đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nêu gương lòng nhân ái của Cường để những học sinh khác noi theo. Em là tấm gương tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Chúng ta cần phải lan tỏa ý nghĩa của những hành động này để các em ngày càng biết cách yêu thương, giúp đỡ nhau, nuôi dưỡng lòng nhân ái trong mỗi con người nhỏ tuổi. Hình ảnh đôi bạn suốt 5 năm gắn bó đến trường đã để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc về một tình bạn đẹp. Hình ảnh ấy cũng giúp chúng ta thấy sức mạnh tình bạn”, cô Vũ Thị Thanh Hương xúc động nói.

Bùi Hiền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-5-nam-cong-ban-den-truong-post694272.html