Nam sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân và khoảnh khắc không quên tại Lễ Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Dù chỉ là một thành viên nhỏ trong đội hình đồng diễn mở màn Lễ Diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng với Nguyễn Quang Tùng – nam sinh Học viện Cảnh sát nhân dân, đó là một trải nghiệm không thể nào quên. Được đứng trong khoảnh khắc lịch sử, hòa nhịp cùng tiếng trống, tiếng nhạc, cùng tinh thần đồng đội, Tùng cảm thấy mình trưởng thành hơn, tự hào hơn và ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.
Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hàng nghìn người đã không ngừng dõi theo những màn trình diễn, diễu binh đồng đều, đầy cảm xúc. Đằng sau từng động tác nhịp nhàng ấy là biết bao nỗ lực bền bỉ của những người trẻ. Một trong số đó là Nguyễn Quang Tùng – học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, thành viên Đoàn nghệ thuật trình diễn tiết mục mở màn đại lễ.

Quang Tùng đã lên đường TP. Hồ Chí Minh từ ngày 20/4 để tiến hành các công tác chuẩn bị.
Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Tùng cùng đồng đội đã trải qua một quá trình rèn luyện nghiêm túc, kéo dài suốt nhiều tuần. “Là tiết mục mở màn, chúng mình bắt đầu tập luyện từ hai tháng trước. Mỗi buổi tập đòi hỏi sự kỷ luật cao, tinh thần gắn kết và sự chính xác tuyệt đối. Thử thách lớn nhất chính là giữ nhịp trống khớp với nhạc – chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn đội. Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng gay gắt suốt thời gian luyện tập cũng là một trở ngại không nhỏ. Nhưng nhờ quyết tâm và tinh thần đồng lòng, chúng mình đã vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn nhất.”

Vô vàn khó khăn nhưng những chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao phó.
Khoảnh khắc bước lên lễ đài, Tùng mang trong mình cảm xúc đan xen giữa hồi hộp và tự hào. “Được biểu diễn trước các đại biểu, các vị lãnh đạo cấp cao, mình vừa lo lắng vừa cảm thấy vô cùng vinh dự. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là giây phút thực hiện những động tác đồng diễn đầu tiên trước hàng nghìn ánh nhìn – một cảm giác xúc động, thiêng liêng, khó diễn tả. Đó là một trải nghiệm đặc biệt, giúp mình cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tinh thần tập thể và trách nhiệm cá nhân trong từng bước nhịp.”


Nam sinh cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Với Tùng, việc góp mặt trong sự kiện lịch sử này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một dấu ấn trưởng thành đáng nhớ. “Được tham gia một chương trình mang ý nghĩa trọng đại, đặc biệt với tư cách sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, là niềm tự hào lớn. Đây không chỉ là dịp đóng góp cho sự kiện của dân tộc, mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, trau dồi tinh thần kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm. Có lẽ còn rất lâu nữa mình mới có dịp đặt chân đến mảnh đất mang tên Bác, để cảm nhận không khí trang nghiêm, xúc động và tự hào như vậy.”

Khoảnh khắc tự hào trước Dinh Độc Lập của Nguyễn Quang Tùng.

Trải nghiệm này cũng khơi dậy trong Tùng ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ. “Qua sự kiện lần này, mình cảm nhận rõ hơn sứ mệnh của tuổi trẻ đối với đất nước. Tham gia vào một chương trình tầm vóc như thế, mình thấy được nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và sự sáng tạo mà thế hệ mình đang mang đến. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức và biểu diễn cho thấy thế hệ trẻ đang hòa nhịp cùng xu thế phát triển, góp phần vào chặng đường vươn mình của dân tộc.”

Khi được hỏi muốn nhắn gửi gì đến các bạn trẻ, Tùng chia sẻ: “Hãy luôn giữ vững niềm tự hào dân tộc, sống có trách nhiệm, không ngừng học hỏi và sáng tạo, để góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.”