Nam sinh mồ côi cha, mẹ bị tật nguyền: Đỗ đại học nhưng em lo lắm

Em A Quê, học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông (Kon Tum) vỡ òa cảm xúc sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp. Tổng điểm lên đến 25,75, riêng môn Địa lý đạt điểm tối đa nhưng ánh mắt của cậu học trò này toát lên sự âu lo khi nhắc đến việc học đại học.

Đạt điểm 10 nhờ sơ đồ tư duy

A Quê có điểm khối C00 đạt 25,75 (Địa lý 10; Ngữ văn 7,25; Lịch Sử 8,5) chưa tính điểm ưu tiên.

A Quê chia sẻ, sau kỳ thi đã tự mình tra cứu đáp án trên một số trang mạng, điểm số môn Địa lý chỉ trên 9. Tuy nhiên đến ngày Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, em bất ngờ nhận điểm 10 môn Địa lý. Vỡ òa cảm xúc, em liền báo cho mẹ, các chị lẫn thầy cô và bạn bè.

A Quê đạt 25,75 điểm nhưng lo lắng không có tiền nhập học.

A Quê đạt 25,75 điểm nhưng lo lắng không có tiền nhập học.

Chia sẻ về phương pháp học tập môn Địa lý, A Quê cho rằng, ngoài những giờ học trên lớp, bản thân đã rèn luyện tư duy, phương pháp xem bản đồ thuần thục, nắm rõ các ký hiệu để đọc bản đồ một cách nhanh chóng. Đặc biệt, em đã hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung cốt lõi. Bên cạnh đó, A Quê còn tham khảo, luyện thêm đề thi của những năm trước.

“Luyện đề nhiều giúp em rèn luyện được kỹ năng, tránh những sai sót đáng tiếc. Không những thế, bạn bè, các cô giáo cũng đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều trong việc học tập. Nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn cảnh để có thành quả như ngày hôm nay”, A Quê xúc động.

Nung nấu ước mơ trở thành giáo viên khi bước vào cấp 3, A Quê dự định nộp nguyện vọng vào ngành Sư phạm Địa lý, Trường ĐH Quy Nhơn. Tuy nhiên, con đường đến với giảng đường đại học của A Quê còn lắm gian nan.

Hàng xóm đến chung vui cùng gia đình em A Quê

Hàng xóm đến chung vui cùng gia đình em A Quê

“Học Sư phạm vừa là ước mơ từ lâu, vừa giúp em tiết kiệm chi phí cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp ra trường, em hy vọng bản thân có công việc ổn định để phụ bà trả khoản nợ, lo cho 2 em ăn học đến nơi đến chốn và báo hiếu bà, mẹ cùng người dì bao năm qua đã nuôi dạy em khôn lớn”, em A Quê tâm sự.

Mồ côi cha, mẹ bị tật nguyền

Khi nhắc đến việc học đại học, ánh mắt của cậu học trò A Quê bỗng dưng buồn hẳn. Cậu sinh ra trong gia đình miền núi có 4 chị, cha mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, còn mẹ liệt 2 chân không thể đi lại. Kể từ đó, mẹ cùng chị em A Quê về sống với bà ngoại Y Tút và dì.

Trong căn nhà cũ, 6 miệng ăn dựa vào ít ruộng lúa nên bà ngoại và dì của A Quê phải đi làm thuê đủ nghề. Vào những lúc rảnh rỗi, chị em A Quê cũng đi làm thuê để có thêm cái ăn.

Gia cảnh cơ cực, lên cấp 3, A Quê học ở Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông. Thương gia đình, A Quê luôn dặn mình phải cố gắng học hành. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, 3 năm liền em đạt học sinh giỏi của trường. Tháng 4/2024, A Quê vinh dự được kết nạp và đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Căn nhà cũ, nơi sinh sống của gia đình 3 thế hệ

Căn nhà cũ, nơi sinh sống của gia đình 3 thế hệ

Thầy Bùi Văn Quế - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông cho hay, học sinh tại trường đạt 100% đỗ tốt nghiệp THPT. Tại trường, có 2 học sinh đạt điểm 10 môn Địa lý và Giáo dục công dân. Trong đó, em A Quê xuất sắc đạt điểm 10 môn Địa lý.

"Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Em A Quê là một trong những học sinh người dân tộc thiểu số tiêu biểu, cũng là tấm gương sáng để các bạn khác học tập, noi theo”, thầy Quế nói.

Bạn đọc giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với A Quê (nhân vật trong bài) qua số điện thoại: 0325786213 và ủng hộ qua số tài khoản của em A Quê: 0325786213, Ngân hàng MBBank, chi nhánh Kon Tum. Bạn đọc cũng có thể gửi về tài khoản báo Tiền Phong, số: 1231.0000.062175 (tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội); nội dung chuyển khoản: "Giup em A Que di hoc" hoặc liên hệ qua hotlines của báo Tiền phong: 0977456112.

Thái Lâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-sinh-mo-coi-cha-me-bi-tat-nguyen-do-dai-hoc-nhung-em-lo-lam-post1656399.tpo