Nam sinh muốn viết tiếp ước mơ còn dang dở của bố 40 năm trước
Thương bố mẹ không dám mổ cột sống để lo cho em ăn học, Nguyễn Gia Khiêm muốn vào Học viện Kỹ thuật quân sự và viết tiếp ước mơ của bố 40 năm trước.

Ông Nguyễn Hữu Long (58 tuổi) động viên con trai Nguyễn Gia Khiêm tiếp tục học tập thật tốt để trở thành một quân nhân đứng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đình Tuệ.
Tấm gương nỗ lực vượt khó
Thông tin tới Báo Giáo dục và Thời đại, TS Hà Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho (Ninh Bình) cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhà trường có nhiều học sinh đạt kết quả cao. Toàn trường có 11 bài thi đạt điểm 10. Môn Vật lí có 9 học sinh đạt điểm tuyệt đối; 1 em đạt 10 điểm môn Hóa học và 1 thí sinh giành điểm 10 môn Địa lí.
Trong đó, hai em Nguyễn Gia Khiêm và Đàm Thu Thảo đều đạt tổng 28,75 điểm khối A00 với 9,75 điểm Hóa học, 9 điểm Toán, 10 điểm Vật lí.
Nằm trong một con ngõ nhỏ thuộc xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), khi chúng tôi đặt chân đến ngôi nhà của em Nguyễn Gia Khiêm - học sinh lớp 12A7, Trường THPT Mỹ Tho là lúc mẹ em đi vắng, bố vừa đi làm đồng về, Khiêm ở nhà cùng với bà nội 93 tuổi nay đã già yếu.
Biết có khách tới chơi, dù phải đeo đai cố định ở vùng bụng gần như 24/24h mỗi ngày do bị lệch cột sống và phải mổ lần đầu hồi tháng 12/2024, ông Nguyễn Hữu Long (SN 1967) - bố của Khiêm vẫn không giấu nổi niềm vui và tự hào về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của con trai.

Ánh mắt rưng rưng xúc động của ông Long khi kể về ký ức 40 năm trước khi mình lỡ dở việc học đại học để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với lòng yêu nước cháy bỏng. Ảnh: Đình Tuệ.
Năm 1985, khi vừa học hết lớp 12 tại Trường THPT Mỹ Tho (tỉnh Nam Định cũ), ông Long đi thi tuyển vào Học viện Phòng không - Không quân. Tới tháng 8 năm đó, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Long đã xung phong lên đường nhập ngũ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận tỉnh Cao Bằng.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, tới năm 1989 được xuất ngũ, chiến sĩ trẻ Nguyễn Hữu Long đã lỡ dở việc xét tuyển để theo học tại Học viện Phòng không - Không quân.
Về quê, anh lập gia đình và sinh được hai người con trai, con lớn đã lập gia đình riêng, Khiêm là con thứ hai. Gia đình ông cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (cũ) tặng Bằng khen có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.




Một số giấy khen, thành tích tiêu biểu của em Nguyễn Gia Khiêm trong 3 năm học tại Trường THPT Mỹ Tho. Ảnh: Đình Tuệ.
Cuộc sống mưu sinh của gia đình ông Long vất vả bên mấy sào ruộng cấy đủ thóc ăn. Mẹ Khiêm dù đau ốm vẫn tranh thủ nhận công việc làm may tại nhà cho một chủ xưởng may trên địa bàn, mỗi ngày chỉ được vài chục nghìn đồng. Dù thiếu thốn, nhưng tình yêu thương mà bố mẹ dành cho Khiêm không bao giờ vơi cạn.
"Đời tôi lúc trẻ đã thiệt thòi là không có cơ hội ngồi ghế giảng đường đại học. Bố mẹ khổ vậy chứ khổ nữa cũng chỉ mong cho con cái được học hành và trở thành công dân có ích với xã hội. Gia đình vô cùng cảm ơn sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình từ các thầy cô và nhà trường để cháu Khiêm có được kết quả như vừa qua. Chỉ có học tốt mới mong cơ hội thoát nghèo..." - ông Long nói khi nước mắt lưng tròng.
Khắc ghi công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy

Ông Nguyễn Hữu Long - bố của Khiêm lưu giữ cẩn thận những tờ giấy khen của con trai trong nhiều năm qua. Ảnh: Đình Tuệ.
TS Hà Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho nhận xét, Khiêm có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố em sức khỏe yếu, dù bác sĩ đã có chỉ định mổ nhưng do không có điều kiện kinh tế nên chỉ tiêm giảm đau để duy trì và làm việc nhẹ trong nhà. Mẹ đã mổ cột sống 2 lần nên sức khỏe không tốt. Gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, nhưng Khiêm luôn có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập với nỗ lực không mệt mỏi. Với năng lực học tập tốt nên em đã đạt được rất nhiều thành tích đáng khích lệ.
Năm học lớp 10, Khiêm đạt học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 11 và lớp 12 đạt học sinh xuất sắc. Năm lớp 11, em giành giải Khuyến khích môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Nam Định (cũ). Năm lớp 12, Khiêm đoạt giải Nhì môn Vật lí trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Không có bàn học riêng, Khiêm sử dụng chiếc máy may của mẹ là nơi để học tập hàng ngày. Ảnh: Đình Tuệ.
Chia sẻ bí quyết của mình về kết quả thi lần này, Khiêm cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay đòi hỏi thí sinh phải có tư duy tốt và kiến thức nền tảng vững. Trong đề có nhiều câu liên hệ thực tế - điều mà đề thi theo chương trình cũ ít khi gặp. Em luôn giữ sự bình tĩnh đọc kỹ đề, xử lý từng câu theo hướng dễ trước khó sau.
Đặc biệt, Khiêm được rèn luyện và phát huy khả năng tự học chủ động, phần nào khó cần giải đáp thêm sẽ trao đổi với thầy cô. Hằng ngày, em tự lập thời gian biểu để cân đối giữa việc học và nghỉ ngơi, việc gia đình sao cho hợp lý. Thời điểm gần thi, Khiêm cố gắng luyện đề ở các môn và xem mình thiếu ở đâu sẽ bổ khuyết ở đó. Nhờ đó, kết quả học tập của Khiêm luôn thuộc tốp đầu của lớp.
"Bố mẹ là những người đã hi sinh cho em rất nhiều, công cha - nghĩa mẹ - ơn thầy em không bao giờ dám quên. Em quyết tâm sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành quân nhân đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, viết tiếp ước mơ của bố còn dang dở từ tròn 40 năm trước", Khiêm xúc động bày tỏ.
Là giáo viên chủ nhiệm và dạy Vật lí lớp 12A7, cô Hoàng Thị Thùy cho hay, Gia Khiêm là cậu học trò khá đặc biệt. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà Khiêm còn hăng hái tham gia các hoạt động, kỳ thi của trường và giành kết quả cao. Em cũng thường xuyên đạt điểm cao nhất khối A00 của trường trong các kỳ thi do trường hoặc Sở GD&ĐT Nam Định trước đây tổ chức.
"Thương bố mẹ dù đau ốm nhưng vẫn không chịu đi mổ cột sống do phải dồn tiền lo cho em ăn học, Khiêm luôn nỗ lực và đang nộp hồ sơ nguyện vọng 1 xét vào Học viện Kỹ thuật quân sự để giúp gia đình giảm gánh nặng tài chính. Thầy cô luôn tự hào về em, mong em nỗ lực không ngừng để đạt được ước mơ của mình, xứng đáng với những vất vả, hi sinh của bố mẹ dành cho em", cô Thùy chia sẻ.