Nam sinh Nguyễn Anh Vũ đã được ghép thận

Chồng mất sớm, con trai đột ngột đổ bệnh suy thận, mọi hy vọng gần như dập tắt đối với góa phụ Phạm Thị Sen. Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc, của các y, bác sĩ, nam sinh Nguyễn Anh Vũ đã ghép thận thành công.

Gần 1 tháng kể từ lúc con trai Nguyễn Anh Vũ được ghép thận thành công, chị Phạm Thị Sen (trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết xúc động.

"Con trai tôi bị suy thận khi cháu đang là sinh viên của một trường đại học ở Bình Dương. Tôi từng đau đớn, tuyệt vọng tưởng chừng bệnh cháu sẽ vô phương cứu chữa. Nhưng thật may mắn khi cháu nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và sự quan tâm, nhiệt tình của các y, bác sĩ. Nay ca ghép thận thành công, cháu như được sinh ra lần thứ hai vậy", chị Sen nghẹn ngào.

Ca ghép thận của nam sinh Nguyễn Anh Vũ đã thành công.

Ca ghép thận của nam sinh Nguyễn Anh Vũ đã thành công.

Nam sinh Nguyễn Anh Vũ là nhân vật trong bài viết "Mồ côi cha, nam sinh suy thận cần được giúp đỡ". Qua báo, em Vũ được bạn đọc ủng hộ gần 30 triệu đồng.

Khi hay tin mình mắc bệnh suy thận giai đoạn 5, Vũ choáng váng, bật khóc nức nở. Em hiểu hoàn cảnh của gia đình mình khi bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi hai anh em học đại học, nay đến ngày sắp hái "quả ngọt" thì em lại đổ bệnh đột ngột.

Vũ bên cạnh mẹ sau ca phẫu thuật.

Vũ bên cạnh mẹ sau ca phẫu thuật.

Sau nhiều tháng nằm viện điều trị, Vũ được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục chạy chữa. May mắn ngày 27/7 vừa qua, Vũ được ghép thận từ một bệnh nhân chết não.

"Do hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã đăng ký tìm thận, xin thận ở trung tâm ghép tạng. Các bác sĩ đã gọi cho tôi 4 lần để thông báo con đã có thận để ghép nhưng 2 lần đầu thận không tương tích, lần thứ 3 thì sức khỏe của Vũ không đảm bảo, đến lần thứ 4 khi sức khỏe của con ổn hơn thì thận của con lại tương tích với thận của một người đàn ông 44 tuổi chết não. Trước đó người này đã đăng ký hiến thận. Thật may mắn, ca ghép thận của con đã thành công. Tôi hạnh phúc đến trào nước mắt", chị Sen nói.

Vũ đã được bác sĩ cho xuất viện.

Vũ đã được bác sĩ cho xuất viện.

Cũng theo chị Sen, hiện sức khỏe của Vũ đã tạm ổn định. "Tôi cảm ơn bạn đọc báo cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tận tâm, hết lòng giúp đỡ cháu. Tôi cũng tri ân người quá cố và gia đình đồng ý đã hiến thận mà con tôi được tiếp tục sống với một phần thân thể của anh. Tưởng như cánh cửa cuộc đời của con tôi khép lại nhưng con đã gặp được phép màu", chị bật khóc.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-nguyen-anh-vu-da-duoc-ghep-than-2313325.html