Nam sinh shipper giúp đỡ người mẹ tìm con trong đêm khuya là sinh viên ngành Dược
Nam shipper - 'Người hùng thầm lặng' Vũ Việt Hoàng cho biết hành động lúc đó xuất phát từ tấm lòng và không muốn được tôn vinh. Bởi em hiểu, người mẹ nào rơi vào tình huống lạc con đều lo sợ và hoảng loạn.
Tối ngày 21.2, mạng xã hội xôn xao về bài viết gửi lời cảm ơn của gia đình cháu bé đến chàng shipper tốt bụng đã giúp đỡ gia đình tìm lại con trai nhỏ đi lạc trong đêm tối. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thả tim và bình luận, khen ngợi hành động cao đẹp của chàng trai trẻ.
Được biết, "danh tính nam shipper là em Vũ Việt Hoàng – lớp D116K14 Khoa Dược, hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội). Hoàng bắt đầu chạy xe ôm công nghệ từ 2 năm trước để kiếm thêm thu nhập và ổn định cuộc sống.
Vũ Việt Hoàng – lớp D116K14 Khoa Dược, Trường Đại học Thành Đô (Hà Nội)
Việt Hoàng kể lại, tối 21.2, khi đang di chuyển trên đường Di Trạch (đoạn nối liền với quốc lộ 32, huyện Hoài Đức) thì thấy chị Đỗ Thị Nguyệt (35 tuổi, sống tại chợ Nhổn) vừa đi vừa hốt hoảng gọi tên con. Nhận thấy chuyện chẳng lành, Hoàng dừng xe rồi tiến đến gần chị Nguyệt hỏi: "Chị tìm con đúng không? Em vừa thấy một bé đi lang thang gần đây. Chị lên xe đi, em chở chị đi tìm cháu".
Qua trao đổi được biết, chưa đầy 30 phút trước, Việt Hoàng đã trông thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi đạp xe thăng bằng gần khu Nghĩa trang Liệt sỹ Di Trạch và Kim Chung. Hoàng dừng lại hỏi thăm, nhưng đứa bé không trả lời và cứ thế đi tiếp. Nghĩ là bé sống ở gần đó, em bỏ qua và tiếp tục đi giao đơn cho đến khi gặp chị Nguyệt đang tìm con.
"Bé trai lúc đó đạp xe trên đoạn đường khá vắng. Em hỏi nhà ở đâu, bé không trả lời. Nghĩ là con hộ gia đình gần đó, cũng sợ đứng lâu người dân nghi bắt cóc nên em đi tiếp và không nghĩ nhiều", Việt Hoàng cho biết.
Quãng đường tìm kiếm cháu bé, chị Nguyệt liên tục khóc nức nở, nói rằng con bị chậm phát triển nên chưa biết nói và xác định phương hướng. Việt Hoàng cố gắng trấn an chị. Nhưng đến nghĩa trang lại không thấy bé trai đâu, chị Nguyệt tiếp tục khóc lớn. Tâm trạng Hoàng bắt đầu rối bời, lo lắng vì trời tối và mưa. Dù vậy, em tiếp tục động viên và chở chị đi tìm quanh các con ngõ, hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.
Gần 30 phút sau, khi đến khu đô thị Kim Chung, cả hai thấy bé trai đang đạp xe trên con đường vắng vẻ, ít người qua lại, xung quanh toàn cây cối; ngổn ngang vật liệu xây dựng, hố gas và ống cống. Chị Nguyệt vội vã chạy đến ôm con vào lòng và òa khóc.
"Khoảnh khắc tìm thấy bé trai, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác rất hạnh phúc dù đó là người xa lạ, chứ không phải người thân của mình", Việt Hoàng nhớ lại.
Sau khi đưa hai mẹ con về nhà an toàn, gia đình chị Nguyệt ngỏ ý muốn tặng quà và gửi tiền xe để cảm ơn. Hoàng từ chối, bảo chị giữ tiền đó để mua sữa cho bé. Em rời đi để tiếp tục công việc mà không để lại bất kỳ thông tin nào, và chỉ biết được tìm kiếm khi bạn bè gửi bài viết cảm ơn chị Nguyệt đăng tải.
Hình ảnh Việt Hoàng trong bài viết cảm ơn của người mẹ đăng trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC)
Đến hôm nay, khi nhận trả lời phỏng vấn, "người hùng thầm lặng" vẫn từ chối nhắc nhiều về câu chuyện đã qua. Việt Hoàng cho hay, có một động lực mạnh mẽ thôi thúc em quay xe lại và giúp chị tìm con, dù biết có thể bị kẻ gian lừa đảo như báo đài hay đưa tin.
"Em hành động bằng cả tấm lòng và không muốn được tôn vinh. Bởi em hiểu, người mẹ nào rơi vào tình huống đó đều lo sợ và hoảng loạn. Nếu là người khác cũng sẽ chọn hành động giống em thôi", Hoàng tâm sự.
Trường Đại học Thành Đô trao tặng bằng khen "Người tốt – Việc tốt" cho Vũ Việt Hoàng (Ảnh: FBNT)
Sáng 24.2, Trường Đại học Thành Đô đã vinh danh và trao tặng bằng khen "Người tốt – Việc tốt" cho Vũ Việt Hoàng. Đại diện Nhà trường bày tỏ niềm tự hào khi bằng sự nhanh trí và tấm lòng nhân hậu, Hoàng đã mang đến niềm vui cho gia đình người gặp nạn và sưởi ấm trái tim biết bao người. Đây là hành động tôn vinh tinh thần nhân văn, trách nhiệm của một sinh viên Thành Đô, cũng là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp mà trường luôn hướng tới.