Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ, niềm đam mê công nghệ và robotics đã giúp em trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) với mức học bổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Ngoài ra, em cũng được nhiều trường đại học khác gửi thư chúc mừng trúng tuyển.

Vỡ òa cảm xúc khi trúng tuyển

Gia Nguyên nhớ lại, ngày 28/3, em và gia đình hồi hộp ngồi trước máy tính để mở kết quả thông báo của các trường. Đến giờ này, em vẫn chưa hết bất ngờ và xúc động vì trong 4 trường thuộc nhóm trường Ivy League, em đã trúng tuyển đúng trường có khả năng đỗ thấp nhất, đó là đại học Columbia. Còn các trường em hi vọng lại trượt tất cả các nguyện vọng còn lại.

Sau đó, Nguyên nhận được nhiều thư chúc mừng trúng tuyển của các trường như: Georgia Tech, UIUC, Lehigh, Rochester, Villanova… Em dự định tháng 9 tới sẽ lên đường sang Mỹ nhập học ngôi trường mình yêu thích.

Nguyên chia sẻ, em mơ ước được sang Mỹ du học ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường THCS. Mẹ có thế mạnh ngôn ngữ và chị gái học chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam nên ban đầu định hướng em theo chuyên Anh để hỗ trợ. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực, em nhận thấy không hứng thú với môn học này.

Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vừa trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) với mức học bổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng.

Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vừa trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) với mức học bổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng.

Trong quá trình học ở Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu, Nguyên phát hiện mình rất thích thú với bộ môn Vật lý, thích mày mò nghiên cứu khoa học nên đã thuyết phục bố mẹ sẽ không thi chuyên Anh. Sau nhiều lần thuyết phục, bố mẹ cũng hiểu và để cho em đi con đường có đam mê.

Thế rồi, em thi đỗ vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Với niềm yêu thích Vật lý, em tham gia câu lạc bộ Robotic của trường và dự nhiều cuộc thi liên quan robotics.

Nguyên chia sẻ, em chuẩn bị hồ sơ du học từ rất sớm. Ngay từ lớp 10, cậu đã thi lấy chứng chỉ IELTS đạt 8.5 và SAT đạt mức điểm 1540. Sau đó, nam sinh dành thời gian để nghiên cứu khoa học, viết bài luận và tham gia các hoạt động xã hội.

Chủ đề để viết bài luận, Nguyên lấy cảm hứng ngay từ người bạn thân thiết ở bậc THPT, người có khiếm khuyết nhưng em cho rằng đã giúp thay đổi quan điểm của mình. Đó là người bạn học rất giỏi nhưng sống thu mình, gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè.

"Trước đó, em là người cầu toàn, thậm chí hiếu thắng. Em mê bóng rổ và khi nào cũng thích phải chiến thắng. Nếu thua, em có tâm lý sụp đổ, không chấp nhận nhưng khi chơi với bạn và nhận ra, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu cần phải khắc phục. Hỗ trợ bạn kỹ năng sống cũng giúp mình nhìn nhận lại quan điểm của bản thân”, Nguyên nói.

Nguyên cho rằng, một số bạn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội để làm phong phú hồ sơ của mình để lấy điểm cộng đối với các nhà tuyển sinh. Tuy nhiên, em lại có quan điểm, dồn hết đam mê, tâm huyết cho điều mình thích đó là công nghệ, robotic.

Quá trình xây dựng hồ sơ, em cũng thể hiện được điều đó rất rõ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trong tương lai.

Làm robot không biết mệt

Em đam mê công nghệ và có thể làm robot từ sáng đến đêm không hề thấy mệt mỏi. Nguyên được học kỹ thuật cơ khí nên rất thích thú với việc lắp ráp, thiết kế 3D robot.

Nam sinh nhớ, hè lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11 em và nhóm bạn chuẩn bị dự cuộc thi FIRST Tech Challenge Việt Nam. Trước kỳ thi ít ngày, nhà trường tạo điều kiện mở phòng lab cho học sinh làm việc từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm tuy nhiên, nhiều công đoạn chưa xong, em và bạn đã trốn bác bảo vệ ngủ qua đêm để hoàn thành sản phẩm.

“Em thức làm robot đến 3-4 giờ sáng mới đi ngủ. Đó là một trải nghiệm thú vị mà em không thể nào quên”, Nguyên chia sẻ.

Kỳ thi năm đó, em và nhóm được giải Nhất cuộc thi FIRST Tech Challenge Việt Nam. Năm học tiếp theo, em trở thành thành viên huấn luyện học sinh lớp dưới tiếp tục nghiên cứu sản phẩm để dự kỳ thi này. Các em có sản phẩm giành giải thưởng lớn và được dự thi quốc tế.

Ở trường THPT, tham gia CLB Robotics và dự các kỳ thi về robot khiến em được học tập, trưởng thành rất nhiều. Từ kỹ năng cơ khí, thiết kế 3D, tư duy cơ khí và đặc biệt có những người bạn chung đam mê đồng hành.

Nguyên giành nhiều giải thưởng khác như: Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Việt Nam 2024; Huy chương Vàng hạng mục Công nghệ và kỹ thuật Kỳ thi Olympic STEM quốc tế năm 2024…

Ngoài ra, Gia Nguyên cùng nhóm bạn cũng giành giải Nhì cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow Vietnam với dự án: Phát triển ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe chạy bằng năng lượng AI và thiết bị theo dõi cầm tay.

Nam sinh cho rằng, hệ thống giải thưởng đạt được trong những năm tháng dưới mái trường THPT góp phần quan trọng để hồ sơ “xin” học bổng được đánh giá cao.

Ngoài học tập, thiết kế robot, em cũng dành thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa, dự án môi trường, hoạt động từ thiện.

Đó là có thể viết được các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường như, nhặt rác và trồng rừng phòng chống ngập mặn với khoảng 2.000 cây ở TP Hải Phòng. Hay dự án hỗ trợ người khuyết tật đưa các sản phẩm hand made ra tiêu thụ ở thị trường nước ngoài.

Nguyên dự định, tháng 9 này sẽ lên đường du học. Em theo học ngành Kỹ thuật cơ khí nhằm tiếp tục theo đuổi đam mê lắp ráp, thiết kế 3D. Nam sinh dự định, sau khi học xong đại học sẽ tiếp tục học cao học một ngành liên quan đến quản trị để có kỹ năng đa dạng sau đó về nước.

“Là người Việt Nam, có bố mẹ đang sinh sống ở đây, em mong muốn được ra nước ngoài học hỏi rồi trở về đóng góp một phần công sức, trí tuệ nhỏ bé cho quê hương, đất nước”, Nguyên chia sẻ.

Mẹ Gia Nguyên chia sẻ, chị từng bật khóc khi ép con chọn ngành học. Chị mong muốn con theo chuyên Anh để có thể hỗ trợ tuy nhiên con đã khóc, từ chối định hướng của gia đình.

“Tôi bừng tỉnh vì đã hơi ép con. Sau đó, phát hiện con có năng lực tốt các môn Khoa học tự nhiên và thi đỗ vào chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam”, chị kể.

Cũng theo phụ huynh này, khi vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, có môi trường tốt để học tập, Gia Nguyên tham gia câu lạc bộ Robotics và thể hiện rõ niềm yêu thích với lĩnh vực này nên theo đuổi và giành giải thưởng ấn tượng trong các kỳ thi.

“Là người Việt Nam, có bố mẹ đang sinh sống ở đây, em mong muốn được ra nước ngoài học hỏi rồi trở về đóng góp một phần công sức, trí tuệ nhỏ bé cho quê hương, đất nước”, Phạm Gia Nguyên.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-sinh-tron-ngu-qua-dem-o-truong-de-lam-robot-gianh-hoc-bong-my-danh-gia-post1735317.tpo