Nam sinh viên y khoa cứu du khách đuối nước
Giữa tiếng sóng biển và sự hỗn loạn của đám đông, 'thời gian vàng' chỉ còn được tính bằng từng giây, với sự bình tĩnh và kiến thức được tích lũy trên giảng đường, Phạm Tuấn Hùng - sinh viên năm thứ hai trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã đưa một du khách trở về từ lằn ranh sinh tử.
Chiều 29-7, tại bãi biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến Phạm Tuấn Hùng trực tiếp tham gia hồi sức tim phổi, cứu sống một nạn nhân đuối nước.

Sinh viên Phạm Tuấn Hùng. Ảnh: Bảo Ân
Lúc đó là 16h10, trong chuyến du lịch cùng gia đình, Hùng và em trai phát hiện nhiều người cùng lực lượng công an tập trung trên bờ biển. Một người đàn ông vừa được đưa lên khỏi mặt nước trong tình trạng bất động.
Là sinh viên y khoa năm hai (khóa QH2024YA, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội), Hùng hiểu hơn ai hết giá trị của từng giây, từng phút trong thời điểm vàng này. Rất nhanh chóng, Hùng "điều phối" hiện trường trong gang tấc. Cậu sinh viên hướng dẫn một người dân hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, trong khi lực lượng công an nhanh chóng dạt đám đông để tạo không gian thông thoáng. Hùng thực hiện các nhịp ép lồng ngực dứt khoát, dựa trên kỹ năng ở những giờ thực hành miệt mài trên giảng đường.
“Những phút giây ấy tưởng chừng dài vô tận. Rồi điều kỳ diệu đã đến. Người đàn ông bất ngờ ho sặc nước, bắt đầu có nhịp thở tự nhiên trở lại. Không dừng lại ở đó, mình tiếp tục kiểm tra mạch, đánh giá tri giác và theo dõi hô hấp cho đến khi nạn nhân có thể đáp lại những câu hỏi đơn giản”, Hùng kể lại.

Khoảnh khắc nam sinh viên cứu người đàn ông đuối nước người dân quay lại (ảnh cắt từ clip).
Khoảng 16h20, nạn nhân được chuyển lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn. Suốt quãng đường, Hùng vẫn theo sát diễn biến sức khỏe của người bệnh cho đến khi bàn giao cho các bác sĩ.
"Những bài học tưởng như còn nằm trên trang sách hay trong phòng thực hành, hóa ra lại có thể trở thành kỹ năng để giành lại sự sống cho một con người”, Hùng chia sẻ.
Từ sự việc này, chàng sinh viên năm thứ hai cho rằng kỹ năng sơ cứu cơ bản cần được phổ biến rộng rãi hơn, nhất là với tai nạn đuối nước trong mùa hè. Việc hiểu đúng và làm đúng trong vài phút đầu có thể tạo khác biệt lớn đối với cơ hội sống của nạn nhân.
Chia sẻ với phóng viên sáng 30-7, bà Phạm Thị Hiên (vợ người bị đuối nước), vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Vợ chồng tôi đi du lịch biển Hải Hòa cùng đoàn hơn 40 người. Lúc đang tắm biển, tôi không thấy chồng đâu nên cuống cuồng đi tìm. Đến khi biết mọi người vừa đưa ông ấy lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, tôi như rụng rời, chỉ biết đứng khóc vì quá hoảng sợ. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn run. May mắn lúc đó có cháu Hùng kịp thời lao vào cấp cứu. Khi thấy chồng tôi dần có lại nhịp thở, tôi thấy mình như được sống lại một lần nữa", bà Hiên chia sẻ.
Bà cũng cho biết, sức khỏe của chồng đã dần ổn định. "Tối qua, Hùng và gia đình còn đến tận bệnh viện thăm hỏi chồng tôi. Tôi xúc động lắm", bà Hiên nói.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nam-sinh-vien-y-khoa-cuu-du-khach-duoi-nuoc-1214372.html












