Nam sinh xả súng ở trường học Thái Lan trước đó đã bắn chết ông, bà mình tại nhà

​Hôm 8/8, Reuters dẫn thông tin từ chính quyền Thái Lan hé lộ thêm những tình tiết từ vụ xả súng tại trường học ở ngoại ô thủ đô Bangkok khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ chính quyền, nam học sinh 14 tuổi là nghi phạm vụ xả súng đã bắn chết ông bà của mình vào rạng sáng ngày 7/8 tại ngôi nhà hai tầng của họ nằm cạnh cánh đồng lúa ở ngoại ô thủ đô Bangkok. Mỗi người đều bị giết bằng một phát súng vào đầu, một quan chức cảnh sát Thái Lan cho biết.

Đến trưa, nam sinh này xả súng tại trường học trước khi tự sát bằng súng.

Đại tá cảnh sát Thadsakorn Konthong - trưởng đồn cảnh sát Bang Bua Thong, cho biết thiếu niên này đã giết chết ông, bà của mình vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7/8.

"Khẩu súng và đạn thuộc về ông nội của nghi phạm. Kiểm tra ban đầu cho thấy khẩu súng đã được nghi phạm lấy bên trong phòng ngủ của ông nội mình" - đại tá Thadsakorn nói với hãng tin Reuters.

Ba người họ (nghi phạm và ông, bà mình) sống cùng nhau trong một ngôi nhà ở Bang Bua Thong, bao quanh bởi cây cối và hàng rào bê tông trong một khu phố yên tĩnh, cách trung tâm thủ đô Bangkok 90 phút lái xe. Một con kênh chảy phía trước và một mảnh đất trống nằm phía sau. Trong sân treo một lá cờ Đức Quốc xã màu đỏ trắng mà cảnh sát cho biết nó thuộc về thiếu niên này. Hiện nơi ở của cha mẹ nghi phạm vẫn chưa rõ.

Sau khi bắn ông, bà mình, nam thiếu niên này đã lên chiếc xe đưa đón của trường đến đón mình ở nhà. Cậu ta mang theo súng và hàng chục viên đạn.

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Trường Debsirin Nonthaburi, nơi thiếu niên theo học, nằm cách nhà khoảng 18 km. Năm ngoái, trường có khoảng 3.100 học sinh, được giảng dạy bởi 147 giáo viên, theo thông tin từ chính quyền quận.

Tiết học đầu tiên của cậu ta bắt đầu lúc 8h30 sáng, tiếp theo là tiết khác lúc 9h20 sáng.

Khoảng nửa giờ sau khi bắt đầu tiết học thứ hai trong ngày, cậu ta rút súng ra và bắt đầu bắn tiếp khiến 7 người tử vong (bao gồm cả nghi phạm tự sát) và nhiều người bị thương, cảnh sát cho biết.

Vào lúc 9h57 sáng, đồn cảnh sát Plai Bang, phụ trách khu vực trường học, nhận được một cuộc gọi báo về vụ nổ súng, một quan chức cho biết.

Người thân của một nạn nhân vụ xả súng tại trường học bật khóc - Ảnh: Reuters

Người thân của một nạn nhân vụ xả súng tại trường học bật khóc - Ảnh: Reuters

Tổng cộng, thiếu niên này đã sử dụng ít nhất 26 viên đạn. Cảnh sát tìm thấy thêm 34 viên đạn khác trong người cậu ta.

Động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên sau khi ông đến thăm trường rằng: "Người này bị căng thẳng vì việc học. Hành động là có chủ ý. Theo những gì chúng tôi thấy thì cậu ta đã có kế hoạch".

Thủ tướng Anutin cho biết, sau lễ hội Songkran vào tháng 4 đánh dấu sự khởi đầu của năm mới truyền thống của Thái Lan, cậu thiếu niên đã đăng một bức ảnh về khẩu súng của ông nội và cho biết vũ khí này có giấy phép.

Thiếu tướng Dejrapee cho biết, ngoài việc học ở trường trong tuần, cậu bé 14 tuổi còn tham gia các lớp dạy kèm vào cuối tuần và thích chơi trò chơi bắn súng vào cuối ngày cho đến nửa đêm. Ông cho biết: “Học sinh này được mô tả là trầm lặng, không hòa đồng lắm và có thành tích học tập khá tốt”.

Vụ xả súng hôm 7/8 đã làm gia tăng sự giám sát chặt chẽ các quy định về súng ở Thái Lan, quốc gia sở hữu súng lớn nhất Đông Nam Á với khoảng 15 khẩu súng trên 100 dân.

Thủ tướng Anutin từng là người tiên phong thắt chặt luật quản lý súng khi còn là bộ trưởng nội vụ sau vụ xả súng hàng loạt trước đó, cho biết ông sẽ đề xuất luật mới nhằm hạn chế việc công chúng mang súng. 

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/hoc-sinh-xa-sung-o-truong-hoc-thai-lan-da-ban-chet-ong-ba-truoc-do-tai-nha_196270.html