Nắm tay con đi qua mùa thi

Khi bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT được nộp lên, 12 năm đèn sách cũng chính thức khép lại, song với nhiều gia đình, áp lực không vì thế mà vơi đi. Sĩ tử rời phòng thi, nhưng những cuộc chiến tâm lý âm thầm trong mỗi nếp nhà mới thực sự bắt đầu.

Nỗi lo ấy nhiều khi không đến từ độ khó của đề thi, mà từ những kỳ vọng quá lớn của gia đình và định kiến của xã hội. Không phải ai cũng cần trở thành một Steve Jobs hay một hình mẫu xuất chúng nào đó. Điều đáng quý nhất là mỗi người được sống đúng với năng lực, phát huy thế mạnh riêng và tìm thấy giá trị trong công việc mình lựa chọn. Thay vì ép các em trở thành bản sao của sự thành đạt theo tiêu chuẩn của người khác, điều quan trọng hơn là giúp người trẻ biết mình là ai, mạnh ở điểm nào để tự tin lập thân, lập nghiệp.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Kỳ thi có thể quá sức đối với một bộ phận sĩ tử, song cũng là lúc những hướng đi phù hợp được mở ra. Góp phần trui rèn bản lĩnh chính là sự kiên trì, khả năng đứng dậy, tiếp bước vững vàng sau những cú va vấp. Bởi vậy, điều các bạn trẻ cần nhất lúc này là một cái nắm tay đồng hành của cha mẹ. Đó không đơn thuần là điểm tựa tinh thần để hóa giải áp lực, mà còn là sự dẫn dắt, định hướng đầy tin cậy để các em vững bước vào đời. Khi gia đình thực sự là bến đỗ bình yên với tình yêu thương vô bờ, mọi dông bão sau mùa thi đều tan biến bên ngoài mái ấm.

Học tập luôn là một lựa chọn vững chắc cho tương lai. Thế nên xã hội cần học, học nữa, học mãi là vì thế. Nhưng khi mùa thi đi qua, thứ ở lại không nên là nỗi ám ảnh về điểm số, đề bài, mà phải là cảm giác được yêu thương, chia sẻ, cảm thông trong mỗi gia đình. Đó chính là hành trang vững chãi để tuổi trẻ tự tin bước vào đời.

HÀ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/nam-tay-con-di-qua-mua-thi-1043996