Nắm tay con yêu đi tiếp chặng đường dài

Đã mấy tháng nay, An rất sợ ngồi không không làm gì cả. Vì những lúc như vậy, dường như anh lại nhớ đến Khuyên.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày lễ tình nhân, đi đâu cũng thấy mọi người nói chuyện mua hoa, quà cho vợ. Còn An lại buồn thương tràn ngập trong lòng. Trên trang cá nhân của mình, anh viết vài dòng ngắn ngủi: "14 năm bên nhau. Những bức hình đầu tiên anh chụp em, vẫn nguyên vẹn theo năm tháng. Anh vẫn đang cố gắng mỗi ngày em ơi... Mãi thương em!".

An là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có vợ là Khuyên, cô giáo dạy tiếng Anh. Khuyên qua đời đột ngột chỉ sau một cơn đột quỵ khi cô mới ngoài 30 tuổi, để lại cho An cô con gái nhỏ mới tròn 3 tuổi.

An và Khuyên quen nhau từ khi anh còn là chàng IT quèn, nghèo kiết xác, còn Khuyên khi ấy là sinh viên sư phạm. Tuy làm công nghệ nhưng máu phiêu du cứ chảy giần giật trong người An. Kiếm được đồng nào là anh đầu tư mua máy ảnh và cùng Khuyên rong ruổi khắp nam bắc để chụp hình, lúc ở Cao Bằng, lúc thì Mũi Né…

Khuyên vì yêu An nên cũng yêu luôn cả sở thích chụp ảnh của An. Có những ngày, cả hai đi hàng trăm cây số, trên chiếc xe máy cũ mèm, trong ba lô chỉ có ổ bánh mì con con. Và cũng chính nhờ Khuyên động viên mà An đã mạnh dạn từ bỏ công việc IT được đào tạo và học hành bài bản, để rẽ ngang sang nhiếp ảnh, để rồi trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như bây giờ. Ngày ấy, Khuyên từng nói: "Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy làm những gì để ngày mai không phải nuối tiếc, anh à!".

Chuyển sang lĩnh vực nhiếp ảnh, liên tiếp gặt hái nhiều thành công, An mải mê với những chuyến công tác, Khuyên lặng lẽ ở nhà chăm chút cho cha mẹ hai bên gia đình và cô con gái nhỏ.

Là nhiếp ảnh gia tâm hồn bay bổng, lại đi nhiều nơi, ai cũng nghĩ An là sẽ tuýp người lãng tử, đa tình. Ấy vậy nhưng An dù đi đến đâu, sau một ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi, anh cũng luôn nhớ đến tổ ấm và người vợ bé nhỏ của mình.

Những cuộc điện thoại video nhiều khi cứ kéo dài đến nửa đêm cùng tiếng cười rả rích. Đi đến đâu, An cũng luôn tìm ra đủ thứ để mua cho vợ. Khi thì chiếc khăn tơ lụa của phố cổ Hội An, lúc là chiếc túi thổ cẩm, hay đồ trang trí.

Có lần bên hành trình tác nghiệp, đồng nghiệp thấy anh chui vào một lò gốm ở Quảng Nam, ngồi tỉ mẩn nặn tượng anh và Khuyên đang tựa vai nhau, rồi nhờ chủ lò gốm nung bức tượng này để anh mang về tặng vợ. Đồng nghiệp trêu An là thằng "ngộ vợ". An chỉ cười trừ: "Cô ấy là lẽ sống của đời em mà!".

Ấy vậy mà Khuyên lại ra đi quá đột, bỏ mặc An với cuộc đời này. An cảm thấy nỗi đau này dường như không thể vượt qua. Và rồi anh lại nhớ đến câu nói năm nào của vợ: "Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống…".

Tròn 1 tuần vợ ra đi, An quyết định gỡ bỏ những hình ảnh tang thương, tràn ngập nước mắt về sự ra đi của vợ anh trên trang cá nhân của anh, do những người bạn, đồng nghiệp, người quen đến chia buồn up lên. An viết lời cảm ơn và xin lỗi mọi người: "Đau thương này vượt quá sự chấp nhận và sẽ đi cùng tôi suốt cả cuộc đời, nhưng xin giữ nó sâu tận trong lòng để tiếp tục ngước nhìn trời xanh tiếp bước về phía trước, vì con gái và vì yêu thương dành cho em. Xin được mỉm cười nắm nay con gái đi tiếp chặng đường dài!".

Những ngày sau đó, người ta chỉ thấy An chia sẻ về những hình ảnh tươi vui của hai cha con. Ngày 8/3, An "khoe" lần đầu trong đời nhận quà mùng 8/3 của con gái cưng, từ nay ba cũng là mẹ nên có thêm ngày nhận quà rồi.

Những ngày đi tác nghiệp xa nhà, An vẫn duy trì thói quen gọi điện video về nhà sau mỗi lần tác nghiệp, nhưng giờ là để gặp con gái mà không phải là gặp Khuyên nữa. Trên hành trình tác nghiệp của mình, người ta lại thấy An chắt chiu, tìm tòi từng món quà cất vào trong ba lô cho con gái nhỏ. An bảo, Khuyên không mất đi mà chỉ đang ở trên trời xanh dõi theo từng bước đi của cha con anh mà thôi. Muôn vàn yêu thương, anh luôn gói ghém để gửi cho người phụ nữ của anh.

Mai Vàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nam-tay-con-yeu-di-tiep-chang-duong-dai-20220427104904731.htm