Năm tháng nghĩa tình

Xứ sở mình muối mặn gừng cayÐùm bọc sẻ chia tháng ba, ngày támCuộc đời vốn có nhiều khổ hạnhMà nghĩa tình vẫn đẹp chữ: Ðông đảo.

Ðất nước kiên cường, đất nước gian lao

Trải dâu bể cho lòng người thắm lại

Qua mưa nắng cây đời xanh hoa trái

Như sông Hồng vẫn một dải phù sa.

Từng sẻ chia hạt muối quả cà

Lúc gian khó đặt nghĩa tình làm trọng

Hạnh phúc non sông mở ra ánh sáng

Tất thắng niềm tin từ mỗi trái tim hồng.

Chẳng cớ gì lại không vượt tháng năm

Dẫu đại dịch, sao làm ta nao núng?

Bởi ngọn cỏ vẫn lên từ mưa nắng

Và một khoảng trời mây trắng mênh mang...

Nguyễn Trọng Ðồng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/181649/nam-thang-nghia-tinh