Nam thanh niên ao ước được lắp chân giả để đi làm kiếm tiền, phụ mẹ trả nợ

Cha mất khi còn nhỏ, Hoài Nam luôn phấn đấu để trở thành chỗ dựa cho mẹ. Chẳng ngờ vụ tai nạn hi hữu khiến em phải cắt bỏ một phần chân phải, cuộc sống rơi vào bế tắc.

Phạm Hoài Nam (SN 2005, quê Thanh Hóa) có khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị. Những ngày nằm trên giường bệnh, em luôn gắng chịu đựng những cơn đau, chỉ xuýt xoa chứ chẳng than vãn. Ở bên cạnh chứng kiến nỗi khổ của con, bà Tô Thị Lan (SN 1976) phải nhiều lần quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Em Phạm Hoài Nam gặp tai nạn giao thông, phải cắt bỏ một phần chân phải.

Em Phạm Hoài Nam gặp tai nạn giao thông, phải cắt bỏ một phần chân phải.

Vào một buổi tối tháng 1/2025, trên đường về nhà sau ca làm, Nam cảm thấy có vật thể lạ bay vào mắt nên đưa tay lên lau. Chẳng ngờ chiếc xe em điều khiển bị mất lái khiến Nam loạng choạng, đâm vào cống rồi ngã ra đường, một bên chân phải bị xe đè lên. Thời điểm em được đưa vào bệnh viện tỉnh làm phẫu thuật xếp lại xương chân, mạch máu ở chân bị tắc dẫn tới nguy cơ hoại tử.

Trước tình hình nghiêm trọng, Nam được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, em đã trải qua 5 lần phẫu thuật, đồng thời cắt bỏ phần chân phải từ đùi trở xuống. Thương con đang là thanh niên khỏe mạnh bình thường nay trở nên tàn phế, bà Lan khóc đến sưng mắt.

Nam mong được lắp chân giả để có thể tự chủ sinh hoạt, có cơ hội đi làm.

Nam mong được lắp chân giả để có thể tự chủ sinh hoạt, có cơ hội đi làm.

Không những vậy, gia đình còn đang đối diện với gánh nặng kinh tế vượt ngoài khả năng lo liệu. Chồng bà Lan mất khi Nam mới 7 tuổi. Con trai lớn sinh năm 1997 cũng qua đời do đuối nước, bà chỉ còn Nam là chỗ dựa tinh thần. Người phụ nữ bất hạnh tần tảo sớm khuya từ đồng áng đến làm thuê những công việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi con.

Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn mà Nam chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm, mong muốn phụ mẹ đỡ vất vả. Nhưng chỉ vừa xin làm nhân viên nhà hàng được một thời gian ngắn, tai họa đã ập đến khiến tương lai em mờ mịt.

Ngày con nhập viện, bà Lan vay mượn khắp nơi mới có được 20 triệu đồng. So với chi phí chạy chữa, thuốc men cần thiết thì số tiền chẳng thấm vào đâu. Bà tiếp tục phải nhờ người thân đứng ra vay thêm, tính đến nay, để lo cho Nam, bà đã nợ tới gần 90 triệu đồng.

Bà Tô Thị Lan luôn lo lắng cho tình trạng của con sau khi phẫu thuật cắt chân.

Bà Tô Thị Lan luôn lo lắng cho tình trạng của con sau khi phẫu thuật cắt chân.

"Tôi sẽ cố gắng tiếp tục làm lụng để trả nợ, nhưng thật sự tôi chỉ thương cuộc sống sau này của con sẽ chật vật. Giá như tôi có điều kiện để con lắp chân giả, có thể đi lại bình thường thì đỡ được phần nào", người mẹ nghèo nức nở. Được biết, Nam tạm thời được xuất viện, về nhà uống thuốc và theo dõi, đợi 2 tuần tới sẽ quay lại bệnh viện kiểm tra. Đơn thuốc gần 3 triệu đồng đối với bà Lan cũng là cả một vấn đề. Vậy nên khoản tiền vài chục triệu đồng lắp chân giả cho con vẫn chỉ là mong ước xa vời.

Nghe mẹ nói, chàng trai chỉ thở dài. Em cũng bày tỏ nguyện vọng được lắp chân để không trở thành gánh nặng cho mẹ, ngoài ra còn có thể làm việc gì đó, phụ mẹ trả nợ.

Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND Thị trấn Cành Nàng xác nhận: Bà Tô Thị Lan và con trai Phạm Hoài Nam là công dân địa phương. Vừa qua Nam không may gặp tai nạn giao thông, phải chạy chữa ở bệnh viện tuyến trung ương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo người, một mẹ một con đều làm lao động chân tay. Rất mong hai mẹ con nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức cho biết: Bệnh nhân Phạm Hoài Nam (20 tuổi) bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng vùng chân, hoại tử cổ chân phải, hiện đã cắt cụt một phần chân phải. Trước đó bệnh nhân đã được phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh, chuyển lên Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị. Bệnh nhân mới xuất viện ngày 20/2, về nhà uống thuốc theo đơn và 2 tuần nữa quay lại để tái khám.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Tô Thị Lan, phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 0332517418.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.043 (Phạm Hoài Nam)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-ao-uoc-duoc-lap-chan-gia-de-di-lam-kiem-tien-phu-me-tra-no-2372927.html