Nam thanh niên mất tích gần 3 năm sau khi bị lừa bán sang Campuchia đột ngột trở về thấy gia đình đã lập bàn thờ
Từ giữa năm 2022, gia đình không thể liên lạc được người con trai bị lừa đưa sang Campuchia lao động cưỡng bức. Dù tìm mọi cách nhưng tung tích về người con trai vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Qua nhiều nguồn tin báo về, cộng thêm việc không liên lạc được trong thời gian quá dài, gia đình tuyệt vọng và nghĩ rằng con trai không còn nữa, đành nén đau thương, lập bàn thờ hương khói cho con.

Công an phường Kon Tum hoàn tất thủ tục trao trả công dân cho gia đình.
Nào ngờ, đến đầu tháng 11-2025, người con trai mà gia đình nghĩ đã “bỏ xác” bên Campuchia bất ngờ được Công an địa phương đưa về đoàn tụ với gia đình trong sự ngỡ ngàng và vỡ òa của sự vui mừng.
Ngày 9-11, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã tổ chức trao trả anh H.N.H. (18 tuổi, trú phường Kon Tum) là nạn nhân bị lừa sang Campuchia, về đoàn tụ với gia đình.
Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng giữa năm 2022, H.N.H. rời quê vào TPHCM làm thuê. Trong thời gian này, anh được một số người rủ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Do thiếu hiểu biết và ham công việc có thu nhập ổn định, anh H.N.H. đồng ý đi theo. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, anh H.N.H. mới biết bị lừa và bị đưa vào một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến.
Tại đây, anh H.N.H. bị ép làm việc từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày, luôn bị giám sát chặt chẽ. Công việc của H. là phải lừa được ít nhất ba người mỗi ngày, nếu không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị đánh bằng gậy bóng chày, bị chích điện và giam giữ. Cuộc sống trong “nhà tù” trá hình ấy khiến anh H.N.H. cùng nhiều người rơi vào tình trạng hoảng loạn, tuyệt vọng.
Sau thời gian dài bị bóc lột và tra tấn, tháng 10-2025, anh H.N.H. cùng một nhóm người bị giam giữ đã liều mình tìm cách trốn thoát. Một số người trong nhóm may mắn ra ngoài và trình báo cho cơ quan chức năng Campuchia. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nước này tổ chức giải cứu, đưa các nạn nhân ra khỏi cơ sở lừa đảo, bàn giao cho phía Việt Nam tại Cửa khẩu Tây Ninh.
Đến tháng 11-2025, anh H.N.H. được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, xác minh nhân thân và phối hợp Công an phường Kon Tum hoàn tất thủ tục đưa về đoàn tụ với gia đình. Khi được trở về quê nhà, H. còn chưa hết bàng hoàng sau những tháng ngày bị lừa, giam giữ, đánh đập.

Ảnh thờ của H. được gia đình gỡ xuống.
Từ giữa năm 2022, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với anh H.N.H. Dù tìm đủ mọi cách, liên hệ khắp nơi nhưng không có tin tức nên gia đình đã tuyệt vọng và tin rằng con đã chết, nên đành lập bàn thờ để hương khói.
Bởi vậy, ngày anh H.N.H. được lực lượng Công an đưa về địa phương an toàn, căn nhà nhỏ của gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau hơn gần 3 năm sống trong nỗi tuyệt vọng, tin rằng con, cháu mình đã mất, người thân H. không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con bằng xương bằng thịt. Cả gia đình quây quần bên nhau, tháo bỏ di ảnh, thắp nén nhang cảm tạ tổ tiên và gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng Công an đã nỗ lực giúp đỡ đưa H. trở về an toàn.
Ngay khi nhìn thấy cháu nội bằng xương bằng thịt, bà của em H. đã không kìm được nước mắt, vội chạy đến ôm chầm lấy cháu. "Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi tưởng cháu tôi chết rồi. Gia đình đã lập bàn thờ cho nó rồi... Cảm ơn các anh Công an, cảm ơn chính quyền đã mang cháu tôi trở về", bà nội của anh H.N.H. nghẹn ngào chia sẻ.
Công an phường KonTum cho biết, đây là một trường hợp vô cùng may mắn nhưng cũng rất đáng tiếc. Phía Công an cũng đã động viên tinh thần H. và gia đình, đồng thời ghi nhận lời khai của H. để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm mua bán người và lừa đảo qua mạng.
Thượng tá Dương Việt Trung- Trưởng Công an phường Kon Tum cho biết, sau khi tiếp nhận H, đơn vị đã tuyên truyền, cảnh báo người dân về thủ đoạn dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để lừa bán sang Campuchia. Công an phường khuyến cáo người dân cần cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng lừa đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Sự trở về của em H. là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các thanh thiếu niên, trước những cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" đầy nguy hiểm ở nước ngoài.












