Nam Triều kiến mộng - trang viết thấm đẫm những điều thú vị

Tuy được ghi trên bìa sách là tiểu thuyết kiếm hiệp - dã sử Việt Nam nhưng Nam Triều kiến mộng (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2024) hoàn toàn không đi theo những dạng sách kiếm hiệp thông thường, đó là đưa nội dung võ hiệp lên hàng đầu với sự hư cấu đến mức phi lý. Tác giả Bửu Nguyễn, chàng trai trẻ sinh năm 1988 ở Phú Yên đã làm cho bạn đọc và giới phê bình ngỡ ngàng với cuốn sách Nam Triều kiến mộng.

" hideclass src="https://baokhanhhoa.vn/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/082024/sach_nam_trieu_kien_mong_-_buu_nguyen_20240822205439.jpg">

Truyện lấy bối cảnh những năm đầu triều vua Minh Mạng, xoay quanh địa danh thành Gia Định hay còn gọi là Thành Quy (thành Bát Quái). Gia Long phục quốc trong gian khó hơn 20 năm nên trả thù cũng tàn bạo, hết truy diệt tàn dư Tây Sơn lại đến những môn phái lớn trong chốn giang hồ, trong đó có Bạch liên giáo.

Bạch liên giáo tuy mất đi thế hệ tinh anh năm xưa nhưng căn cơ vẫn còn đấy, để rồi dẫn đến sự kiện “Cô nhi nhà họ Nguyễn”. Kể từ đó, bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra, Bạch liên giáo lại quật khởi một lần nữa. Lẽ đời chính luôn thắng tà, dẫu phải trả bằng những cái giá cực kỳ tàn khốc. Nguyễn Đăng Bảo - chàng cô nhi nhà họ Nguyễn năm nào, cuối cùng cũng trưởng thành, từng bước phá tan âm mưu đen tối của Huỳnh Công Lý - Phó Tổng trấn Gia Định Thành, cũng như trả mối thù tru diệt toàn gia năm xưa.

Ân oán đan xen trong câu chuyện. Ở đó, độc giả có thể tự tìm ra chân dung của chính mình, giải pháp cho những vấn đề bản thân đang gặp phải. Nhưng tóm lại, tất cả những sắc thái, những biến ảo ấy cũng không ngoài hai chữ “nhân duyên”. Theo tác giả Bửu Nguyễn, truyện lấy cảm hứng từ nhân vật Huỳnh Công Lý, theo chính sử là đại thần triều Nguyễn, có công phò Gia Long nên được phong tới Lý chính hầu, chức Phó Tổng trấn Gia Định Thành. Huỳnh Công Lý lại có con gái làm phi của vua Minh Mạng, tức là cha vợ của vua nhưng trong chính sử lại bị án chém đầu, tịch thu tài sản, con gái bị đuổi ra khỏi cung vì tội tham ô...

Với 438 trang dày dặn, Nam Triều kiến mộng là cuốn sách hiếm hoi dạng kiếm hiệp dã sử. Điều đáng quý là tác giả có văn phong khác biệt, thiên chất lịch sử. Đây chính là thế mạnh của cuốn sách vì tác giả cẩn thận chăm chút từng nhân vật, địa danh hay sự kiện lịch sử... nên có những trang viết rất thú vị.

DƯƠNG MY ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202408/nam-trieu-kien-mong-trang-viet-tham-dam-nhung-dieu-thu-vi-f491eeb/