Nam vương Tài sắc Nhân văn Quang Huy: Vượt qua vùng an toàn để khẳng định bản thân
Từ một chàng trai rụt rè trước đám đông, Quang Huy đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tham gia cuộc thi Tài sắc Nhân văn và tỏa sáng với danh hiệu Nam vương. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Huy trên sân khấu, mà còn phản ánh tấm lòng nhân văn và khao khát lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.
Có những người bước lên sân khấu bằng sự tự tin vốn có. Nhưng cũng có những người phải đi một hành trình rất dài để học cách tin vào chính mình. Nguyễn Quang Huy – chàng sinh viên năm nhất Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã đi qua hành trình như thế để trở thành chủ nhân danh hiệu Nam vương Tài sắc Nhân văn.
Bước qua khỏi vùng an toàn
Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh điềm tĩnh và nổi bật trên sân khấu, Quang Huy từng là một chàng trai rụt rè trước đám đông. Vì vậy, ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu chỉ nên giữ lại trong suy nghĩ. “Vốn là một người đam mê ánh đèn sân khấu nhưng lại rụt rè trước một môi trường mới, em cứ nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ chỉ nằm trong suy nghĩ” Huy chia sẻ.
Bước ngoặt của nam sinh bắt đầu từ chính môi trường đại học – nơi cậu nhận được sự động viên từ bạn bè, anh chị khóa trên. Những lời khích lệ ấy trở thành lực đẩy để Huy lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn, đăng ký tham gia cuộc thi Tài sắc Nhân văn.
"Em cảm thấy vô cùng trân trọng và tự hào khi em là sinh viên của Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, nếu không trở thành sinh viên của Khoa em không chắc là đã có một Nam vương ở đây hôm nay" Huy xúc động. Với Huy, hành trình ấy không chỉ là một cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình đi tìm sự tự tin của bản thân.

Nguyễn Quang Huy trở thành nam vương Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: NVCC
Đến khoảng khắc Nam vương Tài sắc Nhân văn
Nhìn vào danh hiệu Nam vương, nhiều người nghĩ thử thách lớn nhất nằm ở các phần thi trình diễn hay áp lực cạnh tranh. Nhưng với Quang Huy, điều khó khăn nhất lại là cuộc đấu tranh nội tâm để “hòa nhập nhưng không hòa tan”. “Trong một cuộc thi sắc đẹp và trí tuệ, áp lực cạnh tranh rất lớn. Việc phải liên tục giao tiếp, thể hiện bản thân trước công chúng đòi hỏi một nguồn năng lượng tự tin cực kỳ cao”, Huy chia sẻ.
Có những thời điểm Huy cảm thấy “ngộp” giữa guồng quay của cuộc thi. Nhưng chính áp lực ấy buộc cậu phải thay đổi tư duy, học cách biến sự e dè thành sự quan sát tinh tế, biến áp lực thành động lực để hoàn thiện bản thân. “Em nhận ra rằng nếu mình không chủ động thay đổi, mình sẽ bị bỏ lại phía sau”, Huy nói.
Hành trình ấy đã giúp nam sinh trở nên điềm tĩnh, bản lĩnh hơn và cũng đưa cậu đến khoảnh khắc đáng nhớ nhất tuổi trẻ: được xướng tên cho danh hiệu Nam vương Tài sắc Nhân văn. Giữa ánh đèn sân khấu, nam sinh nhìn thấy gia đình, bạn bè cầm banner cổ vũ, nhìn thấy nụ cười của Ban giám khảo và khoảnh khắc Nam vương đương nhiệm trao lại chiếc vương miện: “Đó là khoảnh khắc vỡ òa và hạnh phúc nhất từ trước đến nay đối với em”, Huy nhớ lại.

Quang Huy khi tham gia cuộc thi. Ảnh: NVCC
Quyết định theo học ngành Công tác xã hội
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Huy cho biết, giữa nhiều lựa chọn ngành nghề, cậu quyết định theo học ngành Công tác xã hội bởi mong muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và trở thành “cầu nối” giữa người yếu thế với các nguồn lực, cơ hội trong xã hội: “Khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, trong em luôn có một sự thôi thúc muốn được giúp đỡ họ. Em muốn trở thành cầu nối”.
Với nam sinh, sự giúp đỡ không chỉ dừng lại ở lòng thương cảm mà cần đi cùng kiến thức, kỹ năng và sự thấu hiểu để có thể hỗ trợ cộng đồng một cách bền vững. Huy cho rằng giá trị của ngành Công tác xã hội nằm ở sự âm thầm cống hiến, giống như “một mạch nước ngầm” nuôi dưỡng đời sống và con người bằng những điều giản dị nhưng lâu dài.
Những trải nghiệm trong các hoạt động thiện nguyện cũng góp phần khiến nam sinh thêm vững tin với lựa chọn của mình. Trong đó, chuyến đi “Gieo nắng đồi Yên” tại Phú Thọ là kỷ niệm để lại nhiều cảm xúc sâu sắc nhất với Huy. Lần đầu chứng kiến những đôi chân trần của trẻ em vùng cao trong cái lạnh cắt da hay nụ cười hiền hậu của các cụ già khi nhận được sự hỗ trợ, cậu hiểu rõ hơn ý nghĩa của lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. “Lòng trắc ẩn không phải là sự thương hại từ trên cao nhìn xuống, mà là sự thấu cảm và mong muốn được đứng cùng họ để sẻ chia”, Huy nói.
Những chuyến đi ấy cũng giúp Huy nhận ra rằng thiện nguyện không chỉ là cho đi vật chất mà còn là sự đồng cảm và khả năng đánh thức những nguồn lực tích cực từ chính con người. Danh hiệu Nam vương không chỉ gắn với ánh đèn sân khấu hay sự nổi bật trước đám đông. Điều cậu mong muốn hơn cả là dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Quang Huy trong chuyến đi thiện nguyện “Gieo nắng đồi Yên” tại Phú Thọ. Ảnh: NVCC
Viết nên câu chuyện của chính mình
Từ một chàng trai từng nghĩ mình không đủ nổi bật, Huy đã học cách tin vào giá trị của bản thân, dám bước đi dù chỉ bằng những bước nhỏ đầu tiên. Nhưng điều cậu muốn lan tỏa không phải vẻ hào nhoáng của chiếc vương miện, mà là thông điệp về sự dũng cảm bước qua giới hạn bản thân. Huy luôn nhắc mình bằng một câu nói: “Không ai là hoàn hảo ngay từ khi sinh ra”.
Và có lẽ, chính hành trình của Quang Huy là minh chứng rõ nhất cho điều đó. “Đừng để nỗi sợ hãi che mờ đi tiềm năng vốn có. Bạn không cần trở thành bản sao của bất kỳ ai, hãy cứ là phiên bản tốt nhất của chính mình”, Huy nhắn nhủ.
Giữa rất nhiều câu chuyện tuổi trẻ hôm nay, hành trình của Nguyễn Quang Huy không gây ấn tượng bởi sự ồn ào. Điều khiến cậu được nhớ tới là sự chân thành của một người trẻ biết mình muốn trở thành ai, muốn sống vì điều gì và đủ dũng cảm để tự viết nên những chương rực rỡ nhất cho cuộc đời mình.










