Nạn nhân bom nguyên tử của Nhật Bản tuần hành tại New York, Mỹ
Các nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử năm 1945 xuống Hiroshima và Nagasaki, tiếng Nhật gọi là hibakusha, cùng các thành viên của những nhóm hòa bình ở Mỹ và những người khác đã tuần hành gần trụ sở Liên hợp quốc tại New York kêu gọi xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Các thành viên của Nihon Hidankyo, tức Liên đoàn các Tổ chức Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí của Nhật Bản, và các nhóm ở Mỹ đang có mặt tại thành phố New York để tham dự một hội nghị đánh giá Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) khai mạc vào ngày 27-4.
Những người tham gia tuần hành đã tập trung tại một công viên ở trung tâm New York hôm 26-4. Tổng thư ký Nihon Hidankyo, ông Hamasumi Jiro, nói rằng vũ khí hạt nhân và con người không thể cùng tồn tại, đồng thời kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Sau đó, những người tham gia đã tuần hành đến trụ sở Liên hợp quốc, hô vang: “Không còn hibakusha nữa. Không còn chiến tranh nữa”.
Bà Kawazoe Tadako, nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki, nói rằng vũ khí hạt nhân đã phổ biến quá mức trên toàn thế giới. Bà Kawazoe cho biết do hiểu được sự tàn phá mà vũ khí này gây ra, do vậy bà sẽ có thể truyền đạt tới mọi người rằng không bao giờ nên sử dụng vũ khí hạt nhân.
Bà Sugino Nobuko, nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, bày tỏ lo ngại rằng Trái đất sẽ bị tàn phá nếu bom nguyên tử được ném xuống. Bà nói thêm rằng muốn mọi người trên toàn thế giới hiểu rõ về nỗi khủng khiếp của vũ khí hạt nhân.
Theo NHK









