Nạn nhân... 'tâm linh'

Đầu xuân năm mới là dịp mà người dân nếu không cẩn trọng, rất dễ trở thành nạn nhân của các vấn đề liên quan đến tâm linh.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Chị Liên hẹn tôi cuối tuần đi cùng chị đến nhà một “thầy bói” để làm lễ “giải hạn” và cầu lộc, cầu tài. Chị bảo: “Thầy này trên mạng nổi tiếng lắm, video nào “thầy” đăng cũng nhiều người xem, mà “thầy” nói gì cũng thấy đúng... Chị phải hẹn mãi mới được “thầy” xếp lịch. “Thầy” bảo, năm nay hai vợ chồng đều có hạn phải giải, còn hai đứa nhỏ, nếu biết làm lễ kêu cầu thì tốt cho việc học hành. Nếu làm một khóa lễ cho riêng nhà chị thì rất tốn kém còn làm chung với người khác sẽ đỡ hơn".

Ngoài việc rủ đi cùng để giảm chi phí ca lễ thì còn một lý do mà như chị Liên chia sẻ: “Chồng chị, ông Đăng ấy, ương bướng, vô thần lắm, lúc nào cũng bảo cứ cố gắng sống tốt thì không sợ vận hạn gì cả. Nhắc đến “thầy bói” với làm lễ giải hạn là ông ấy cáu ngay. Thôi, chồng không tin thì đành chịu, chứ mình “biết rồi” chẳng nhẽ lại không làm. Tiền làm lễ cũng xót ruột lắm, nhưng còn người còn của. Tiền thiếu thì vay mượn, chứ gặp hạn thì chẳng những hại của mà còn hại cả người...”.

Dĩ nhiên, những cái “biết rồi” về vận hạn của chị Liên cũng từ vị “thầy bói” kia mà ra. Và dẫu đã chấp nhận làm khóa lễ chung với nhiều người nhưng vì nhà chị Liên có “hạn nặng” nên số tiền phải đóng cho “thầy” ngót nghét 3 tháng lương công nhân của chị. Nhưng với tâm lý “còn người còn của”, chị Liên đã sẵn sàng để... “giải hạn”. Bởi “thương” chị khó khăn nên “thầy” đồng ý cho chị chuyển trước một nửa số tiền, còn lại sẽ “thanh toán” ngay sau lễ.

Tôi chưa biết phải khuyên chị thế nào. Bởi nhiều năm về trước, trong dịp đầu năm mới, tôi cũng trong tâm thế háo hức nộp tiền cho “thầy bói” để được... “giải hạn”. Tuy nhiên, sau khi tốn một khoản tiền không nhỏ để gửi “thầy” làm lễ, tôi vẫn phải nhập viện làm phẫu thuật. Bác sĩ nói, thật may vì đến sớm, nếu để muộn thời gian nữa, việc điều trị phức tạp hơn rất nhiều.

Trước đó, tôi vẫn nghĩ bản thân không phải người mê tín. Nhưng, quả thực trước những phán truyền của các “thầy”, nếu không thực sự tỉnh táo thì rất dễ bị mê muội. Những kẻ mượn chuyện tâm linh, đánh trúng vào tâm lý lo lắng của người khác về những vấn đề mà họ và gia đình đang phải đối mặt, từ đó thao túng, dẫn dắt...

Tôi kể cho chị Liên nghe chuyện của mình và khuyên: “Em nghĩ anh Đăng nhà chị nói đúng, mình cứ cố gắng sống tốt mỗi ngày, còn mọi thứ cứ để tự nhiên thôi. Nếu chị tin có “năm xung tháng hạn” thì cẩn thận thêm chút là được. Sống bình thản, thiện tâm thì chuyện xấu, chuyện tốt nếu có xảy ra thì mình vẫn có cách giải quyết. Còn số tiền chị đã trót nộp cho thầy, xem như mất. Hạn mất của là đây chứ đâu”.

Thấy chị Liên có vẻ còn lăn tăn, tôi nói thêm: “Chị thấy đấy, các “thầy” xem được vận hạn cho người, còn vận hạn của “thầy” thì sao? Thời gian qua, có bao nhiêu kẻ “mượn danh” thánh thần, bói toán, trục lợi, lừa đảo đã bị công an bắt giữ... Đồng tiền kiếm được phải đổ mồ hôi nước mắt, nên đừng biến bản thân trở thành nạn nhân của bói toán để rồi “tiền mất, tật mang”.

- Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nan-nhan-tam-linh-35691.htm