Nắng cao nguyên dịu mát giữa mùa hè
Mùa hè năm nay, hai chị em sinh đôi Như Tâm và Mỹ Tâm không còn phải đi bán vé số mà được ngồi học cùng các bạn tại Trường Phổ cập phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Lớp học được tổ chức bởi dự án Nắng cao nguyên, do học sinh THCS và THPT trên địa bàn TPHCM xây dựng.

Thành viên của dự án Nắng cao nguyên trong giờ lên lớp tại Trường Phổ cập phường Thạnh Mỹ Tây (ẢNH: HỒ SƠN)
Gen Z “đứng lớp”
Sau thành công của mùa đầu tiên tại Đắk Lắk vào năm ngoái, hè năm nay, dự án Nắng cao nguyên quyết định tổ chức ngay tại TPHCM thay vì một vùng quê xa xôi. Theo chia sẻ của Nguyễn Duy Hoàng (thành viên ban điều hành dự án học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM), tiêu chí của dự án là tìm đến nơi có nhu cầu thực sự. Qua khảo sát, dự án nhận thấy nhiều học sinh lớp 1 đến lớp 5 tại Trường Phổ cập phường Thạnh Mỹ Tây đang gặp nhiều khó khăn trong học tập. Các em phải vừa học vừa phụ giúp gia đình, thậm chí có những em dù đã mười mấy tuổi nhưng vẫn phải bắt đầu lại từ chương trình lớp 1. “Việc tổ chức lớp học ngay tại thành phố cũng giúp các tình nguyện viên, nhất là những học sinh lớp 12, có thể cân bằng thời gian học tập, giảm chi phí đi lại và đảm bảo an toàn hơn so với việc đi xa”, Duy Hoàng cho biết.
Năm nay, dự án Nắng cao nguyên quy tụ 75 thành viên chính thức, được chọn lọc kỹ lưỡng từ gần 100 hồ sơ đăng ký. Các thành viên hầu hết đến từ các trường trên địa bàn thành phố, như Trường Phổ thông Năng khiếu, THPT-THCS chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Vinschool, THCS Nguyễn An Ninh, THCS Vân Đồn... Khác với năm trước chỉ tập trung vào tiếng Anh, mùa hè này các “thầy cô giáo” gen Z (sinh ra trong giai đoạn 1997-2012) đảm nhận 3 môn chính: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.
Được bắt đầu từ ngày 15-6 và kéo dài đến ngày 31-7, đều đặn từ 7 giờ đến 10 giờ 30, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, các tình nguyện viên tham gia dạy học tại Trường Phổ cập phường Thạnh Mỹ Tây. Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ hoặc kèm 1-1 nhằm hỗ trợ những em thiếu kiến thức cơ bản, giúp uốn nắn từng nét chữ hoặc hướng dẫn làm phép toán. “Việc quản lý và sắp xếp thời khóa biểu khi số lượng thành viên quá nhiều là một thử thách lớn. Có những lúc phát sinh lịch học đột xuất của thành viên, tụi em phải nhanh chóng điều phối người thay thế để không ảnh hưởng đến việc dạy học”, Nguyễn Duy Hoàng kể.
Cho đi và nhận lại
So với mùa đầu tiên, quy trình tổ chức năm nay của Nắng cao nguyên đã bài bản hơn. Thêm vào đó, việc tăng thời gian thực hiện dự án từ 4 tuần lên 7 tuần là nhằm đảm bảo tất cả các thành viên đều có cơ hội trải nghiệm và đóng góp.
Sau khi được mẹ giới thiệu về dự án Nắng cao nguyên và động viên tham gia, em Đỗ Vương Bảo (sinh năm 2010, lớp 10 Anh - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Tam Thắng, TPHCM) đã gửi hồ sơ ứng tuyển. “Trước đây, em chỉ làm gia sư cho các em xung quanh nhà. Bây giờ, tiếp xúc với các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ cập phường Thạnh Mỹ Tây, em đã thay đổi cái nhìn về cuộc sống rất nhiều. Sau những ngày tham gia dạy học tại đây, em cảm thấy mình chững chạc hơn”, Đỗ Vương Bảo chia sẻ.
Để kịp giờ lên lớp, em Nguyễn Minh Thư (lớp 10 Toán, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) thường thức dậy từ sớm và bắt xe buýt lúc 6 giờ sáng để di chuyển một quãng đường dài từ phường An Hội Tây qua phường Thạnh Mỹ Tây. Sau 4 buổi tham gia dạy học, em đã được rèn cách thấu hiểu, kiên nhẫn và tìm phương pháp dạy phù hợp.
Mùa hè rồi sẽ qua đi, nhưng những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm chắc chắn sẽ theo các thành viên của Nắng cao nguyên trên chặng đường trưởng thành. “Nắng” của dự án không chỉ sưởi ấm cho những cuộc đời còn nhiều gian khó, mà còn làm bừng sáng niềm tin vào một thế hệ trẻ biết sống vì cộng đồng.
Dự án Nắng cao nguyên còn tổ chức hoạt động gây quỹ và đã thu được 30 triệu đồng. Số tiền này được chuyển thành 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm gạo và thực phẩm) để trao tận tay từng gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền còn lại được dùng tổ chức 2 buổi “Nấu ăn cho em” và mua đồ dùng học tập, sách vở, quần áo cho học sinh dịp khai giảng năm học 2026-2027.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nang-cao-nguyen-diu-mat-giua-mua-he-post866149.html












