Nâng đường cao hơn sàn nhà khiến dân ở Bình Chánh khổ đủ đường

Thay vì mang lại sự thuận tiện, tuyến đường Phạm Văn Sáng (đoạn qua xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) sau khi được nâng cấp lại trở thành nỗi lo thường trực của nhiều hộ dân sinh sống hai bên. Lý do: mặt đường mới được nâng quá cao, vượt cả nền nhà dân.

Nâng đường mừng một, nỗi lo thêm mười

Ghi nhận chiều 11/6 cho thấy, đoạn đường từ giáp ranh huyện Hóc Môn tới giao lộ đường Quách Điêu đang trong giai đoạn thi công nâng cấp. Tuy nhiên, phần gờ bê tông định hình mặt bằng đã hoàn tất từ khoảng một tháng trước, với độ cao gây bất tiện rõ rệt cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Phần gờ chắn định hình mặt đường đã thi công xong từ 1 tháng trước.

Phần gờ chắn định hình mặt đường đã thi công xong từ 1 tháng trước.

Tại nhiều điểm, gờ chắn rất cao so với nền nhà các hộ dân, các biển cảnh báo phải đặt tạm bợ trên các dải bê tông cho thấy sự thiếu đồng bộ trong quy trình thi công. Người dân không khỏi thở dài: đường làm thì ai cũng vui, nhưng “cao như thế này thì người dân khổ hơn lúc chưa làm”.

Chị Diệu Nhàn, chủ quán nước giải khát từng đông khách mỗi sáng, giờ buồn bã ngồi nhìn khách lướt qua: “Trước đông lắm, giờ có bức tường bê tông chắn ngang, khách ngại dừng xe.”

Các biển quảng cáo của hộ kinh doanh phải đặt tạm bợ trên gờ bê tông

Các biển quảng cáo của hộ kinh doanh phải đặt tạm bợ trên gờ bê tông

Tương tự, anh Trương Xuân Lý, chủ tiệm giặt sấy gần đó, than thở: “Mưa thì ngập, nắng thì bụi mù mịt. Nước tràn vào nhà, khách cũng ngại tới"

Trước tình trạng mưa ngập vào nhà, anh Trương Xuân Lý phải xây tường chắn trước cửa.

Trước tình trạng mưa ngập vào nhà, anh Trương Xuân Lý phải xây tường chắn trước cửa.

Không chỉ kinh doanh, sinh hoạt thường ngày của các hộ dân cũng bị đảo lộn. Nhiều nhà phải tự đắp đá trước cửa để có đường lên xuống. Có hộ thậm chí đã xây tường chắn tạm thời để ngăn nước mưa tràn vào. Một số người đã bắt đầu nâng nền nhà, đổ xi măng dày từ 5–8 phân để "đuổi kịp" mặt đường mới việc này vừa tốn công, vừa tốn kém.

Mất cống thoát nước, mưa là ngập

Chị Tư Huyền, chủ tiệm tạp hóa, chỉ vào bức tường chắn ngay cổng và kể: “Mỗi lần mưa là cả nhà phải tát nước. Hồi trước bán được triệu mấy, nay chỉ còn vài trăm nghìn. Đường cao lấp mất cống, không có chỗ thoát nước.”

Ghi nhận thực tế cho thấy, hệ thống thoát nước tại đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong cơn mưa chiều tối 10/6, nhiều hộ dân phải dùng chậu, xô để tát nước thủ công.

Mặt đường xuống cấp, nhiều voi ổ gà quá lớn khiến người dân đi lại khó khăn

Mặt đường xuống cấp, nhiều voi ổ gà quá lớn khiến người dân đi lại khó khăn

Điều đáng nói là, việc nâng đường đáng lý phải cải thiện chất lượng sống, nhưng ở đây, nó lại đẩy người dân vào cảnh sống trong lo lắng khi mùa mưa đến là nước ngập, khi trời nắng là bụi bay mịt mù. Một nghịch lý đang diễn ra giữa lòng đô thị đang phát triển: hạ tầng được đầu tư, nhưng chất lượng sống của dân lại bị hạ xuống.

Người dân phản ánh đã nhiều, nhưng câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Trong lúc chờ cơ quan chức năng đưa ra giải pháp khắc phục, người dân chỉ còn biết “gồng mình” xoay xở, tự đắp đá, tự nâng nền, tự chịu thiệt hại từ việc kinh doanh sụt giảm và chi phí sửa chữa phát sinh.

Nhiều hộ dân phải đắp đá trước cửa để có lối đi cho xe ra vào

Nhiều hộ dân phải đắp đá trước cửa để có lối đi cho xe ra vào

Trước thực trạng này, người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý kịp thời, minh bạch phương án nâng đường, đặc biệt là điều chỉnh độ cao mặt đường sao cho không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của người dân. Nếu cần nâng, cũng cần có kế hoạch hỗ trợ cụ thể để người dân không phải “tự bơi” trong khi hạ tầng “được làm mới”.

Câu chuyện đường nâng cao hơn sàn nhà không phải mới mà đã từng xảy ra ở nhiều nơi. Nhưng để xảy ra lặp lại, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân, thì rõ ràng cần xem xét lại nghiêm túc trong quy trình thiết kế, thi công, quản lý các công trình giao thông cấp cơ sở.

Lối ra vào của một hộ dân vừa được xây, xi măng vẫn chưa khô.

Lối ra vào của một hộ dân vừa được xây, xi măng vẫn chưa khô.

Nâng đường là nâng chất lượng sống chứ không thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống người dân tụt dốc. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà là câu chuyện về sự lắng nghe, về trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững mà bất kỳ đô thị nào cũng cần đặt lên hàng đầu.

CTV Vũ Lý/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nang-duong-cao-hon-san-nha-khien-dan-o-binh-chanh-kho-du-duong-post1206414.vov