Năng nổ với Hội, gần gũi với nạn nhân da cam

Đó chính là ông Nguyễn Văn Êm (Sáu Êm), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hơn 10 năm gắn bó với Hội, ông thường xuyên đến với những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó, những NNCĐDC bị dị tật, dị dạng; giúp họ có thêm nghị lực vươn lên, vượt qua số phận.

Sau khi nghỉ hưu trí, năm 2012, ông tham gia Hội NNCĐDC xã Điềm Hy và được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội cho đến nay. Với vai trò là Chủ tịch Hội, một xã có đến 265 NNCĐDC, hơn 10 năm qua, ông quen thuộc với từng hoàn cảnh của các NNCĐDC; đặc biệt là những gia đình có nhiều NNCĐDC đang sống trong cảnh thiếu thốn về mọi thứ.

Ông Sáu Êm cho biết: “Nhiều lần đến thăm NNCĐDC, tôi mới cảm thông được nỗi khổ đau, khó khăn, vất vả của họ, qua đó cũng thấy được trách nhiệm của mình. Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ mình và 126 hội viên trong xã phải làm gì đó để giúp đỡ cho các nạn nhân da cam một cách thiết thực và hiệu quả.

Khó khăn nhất phải kể đến gia đình có 2 NNCĐDC sinh đôi Lê Văn Lợi Anh và Lê Văn Lợi Em, sinh năm 2002, ngụ ấp Bắc B, bệnh bại não, thường xuyên la hét, quậy phá, hằng ngày gia đình rất vất vả để chăm sóc.

Hay gia đình NNCĐDC Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1981, ở ấp Thới, bị bệnh bại liệt từ nhỏ, mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào người thân trong gia đình…; và còn nhiều trường hợp như thế nữa ở xã Điềm Hy, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người và hơn ai hết người cán bộ Hội cần phải thấu hiểu được điều đó”.

Nhằm hỗ trợ, chăm lo cho NNCĐDC ngày càng tốt hơn, trong những năm qua, ông Sáu Êm và các hội viên có uy tín trên địa bàn đi vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC.

Đặc biệt, Hội luôn tạo sự gắn kết với những người đồng hương làm ăn ở xa có điều kiện hướng về quê hương, giúp đỡ NNCĐDC bằng hình thức như: Tặng quà, sửa chữa, xây dựng nhà tình thương, tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ vốn sản xuất...

Với cách làm trên, hằng năm, Hội NNCĐDC xã đã vận động được trên 200 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã vận động được tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều gia đình NNCĐDC khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tuy đã ở tuổi 72, nhưng ông vẫn tích cực tham gia hoạt động Hội và luôn gắn bó với những cảnh đời bất hạnh của các NNCĐDC. Ông được UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen; cùng nhiều Giấy khen của Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang, của UBND huyện Châu Thành…

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202409/nang-no-voi-hoi-gan-gui-voi-nan-nhan-da-cam-1021136/