Nghĩa cử từ tâm dành cho người dân Làng Nủ

Khi nước lũ rút cũng là lúc các đoàn thiện nguyện tiến vào Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Con đường liên huyện uốn quanh dốc núi cheo leo với hàng chục điểm sạt lở chắn ngang. Đất đá ngập nước lâu ngày xuất hiện những vết nứt toác chỉ chờ mưa là đổ sập xuống. Phía dưới vực sâu, dòng nước cuộn đục ngầu. Vượt khó khăn, nguy hiểm, những xe hàng cứu trợ vẫn bám đường, ôm cua về với người dân Làng Nủ.

Suốt hai ngày đêm chạy ròng rã, nhóm thiện nguyện của chị Từ Thu Thủy đi từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới ra tới được huyện Bảo Yên (Lào Cai). 5 chiếc xe tải bị bắn đầy bùn đất chở các mặt hàng nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tất cả được quyên góp bằng tấm lòng của người dân Nhơn Trạch. Chị Thủy chia sẻ: “Khi nghe tin lũ dữ sạt lở gây thiệt hại nặng nề cho bà con Làng Nủ, chúng tôi đã tự nguyện quyên góp vật chất ủng hộ. Có những người vừa nói, vừa khóc khi mang gói bánh, thùng sữa, bao gạo góp với đoàn. Họ nhắn nhủ hãy trao tận tay những gia đình bị thiệt hại, thân nhân người bị nạn, mong sao xoa dịu nỗi đau. Mang theo tình cảm ấy, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương, hành quân từ Nam ra Bắc để trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ”.

Đại diện Quân khu 2 hỗ trợ phần quà cho thân nhân nạn nhân ở Làng Nủ.

Đại diện Quân khu 2 hỗ trợ phần quà cho thân nhân nạn nhân ở Làng Nủ.

Ở tâm điểm sạt lở, thân nhân các nạn nhân mất tích vẫn mòn mỏi chờ mong. Đứng bên bờ suối chăm chăm nhìn vào dòng nước đục ngầu, chị Sầm Thị Nhiên nước mắt ngắn dài khi gia đình có 5 người tử nạn, chồng bị thương nặng phần đầu, con bị gãy chân đang phải điều trị tại bệnh viện. Người thân của chị đang nằm đâu đó dưới bùn sâu chờ các lực lượng chức năng tìm kiếm. Nhà cửa, ruộng vườn thì không còn dấu tích. Khi có đoàn thiện nguyện đến, địa phương mời chị cùng thân nhân những người bị nạn vào nhận quà hỗ trợ. Đón nhận những phần quà do đồng bào trao gửi, chị Nhiên nói trong nước mắt: “Gia đình cháu cảm ơn các bác”. Những nhu yếu phẩm thiết yếu được dùng trước, những vật dụng sinh hoạt được sử dụng khi khu nhà ở tái thiết hoàn thành. Chị Nhiên gom góp lại tấm lòng của đồng bào để lo cuộc sống sau này.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những sự hỗ trợ kịp thời trong lúc khó khăn, hoạn nạn càng thiết thực, ý nghĩa. Mặc dù bị ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Chảy làm ngập nhà cửa, đường phố nhưng các hộ dân ở tổ 9A, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) đã tự nguyện quyên góp thực phẩm đến nhà chị Đào Thị Ninh để cùng nấu ăn. Mỗi ngày, hàng trăm suất cơm, canh được đưa đi hỗ trợ người dân Làng Nủ và các đoàn xe thiện nguyện chạy trên dọc đường. Mỗi suất cơm tuy nhỏ nhưng chứa trong đó tình cảm, tấm lòng của đồng bào hướng tới bà con vùng lũ.

Chung tay giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất còn có cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia tìm kiếm nạn nhân, lo hậu sự, giúp di chuyển tài sản, cấp phát hàng hỗ trợ. Những ngày qua, cùng các lực lượng chăm lo hỗ trợ cho người dân, đồng chí Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn bộ đội, dân quân và nhân dân các địa phương trên cả nước đã có những việc làm hết sức nghĩa tình. Tất cả không quản vất vả, nguy hiểm để về với người dân Làng Nủ hỗ trợ tận tâm cả về vật chất và tinh thần, giúp bà con sớm vượt qua gian khó”.

Bài và ảnh: THƯ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-cu-tu-tam-danh-cho-nguoi-dan-lang-nu-795225