Náo nức ngày khai trường

Hôm nay (5-9), cùng với cả nước, trên 350 nghìn học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Thái Nguyên tựu trường, chính thức bước vào năm học 2024-2025. Không khí náo nức, vui tươi của ngày khai trường tràn ngập khắp các địa phương, từ vùng sâu, xa đến khu vực thành thị. Ngày khai trường đầy ắp cảm xúc hân hoan khi các em học sinh được gặp lại nhau, gặp lại thầy cô, mái trường sau kỳ nghỉ hè. Với học sinh đầu cấp còn là tâm trạng hồi hộp xen lẫn phấn khởi khi vào học tại ngôi trường mới.

Các cô giáo Trường Tiểu học Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) đón học sinh lớp 1 vào trường.

Các cô giáo Trường Tiểu học Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) đón học sinh lớp 1 vào trường.

Trong tiết trời thu mát mẻ, những giai điệu rộn ràng, tươi vui với lời ca quen thuộc ngân nga, vấn vít theo mỗi bước chân của các thầy, cô giáo cùng các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Hòa chung không khí náo nức ấy, cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (TP. Thái Nguyên), cùng các cô giáo ân cần đón các em học sinh đến trường.

Để học sinh vào lớp 1 bớt ngỡ ngàng với ngôi trường mới, các cô giáo đã trang trí lớp học khá ấn tượng, giúp mỗi em có cảm nhận gần gũi hơn với ngôi trường, lớp học của mình. Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Trưng Vương có trên 1.200 học sinh, trong đó có 230 học sinh lớp 1. Chào đón năm học mới, Nhà trường đã vệ sinh trường lớp, khuôn viên sạch, đẹp, an toàn.

Học sinh Trường THPT Định Hóa háo hức đón chào năm học mới 2024-2025. Ảnh: Trần Nguyên

Học sinh Trường THPT Định Hóa háo hức đón chào năm học mới 2024-2025. Ảnh: Trần Nguyên

Chị Phạm Thị Thanh Huế (ở tổ 9, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên) có con đang theo học lớp 2A, Trường Tiểu học Trưng Vương, cùng các phụ huynh khác và các con xúng xính trong những bộ quần áo, váy mới, cầm theo cờ hoa hân hoan chào đón ngày khai trường. Chị Huế cho biết: Mỗi lần khai trường là dấu mốc quan trọng trong đời học sinh của con. Năm nào cũng vậy, dù bận đến mấy thì tôi vẫn sắp xếp thời gian đưa con đến trường và cùng chung vui dự Lễ khai giảng. Chứng kiến sự tận tình, dìu dắt của thầy cô, các con náo nức, vui đùa, bước vào năm học mới, những người làm cha mẹ như chúng tôi vô cùng phấn khởi...

Trong những ngày này, tại các cổng trường đông đúc hơn mọi ngày. Từ sáng sớm, phụ huynh đã phấn khởi đưa con tới trường và ai cũng muốn níu lại đôi phút để chứng kiến ngày khai trường của con. Chị Đặc Thị Khơi phấn khởi tâm sự: Con thứ hai của tôi năm nay vào lớp 1 Trường Tiểu học Phương Giao (Võ Nhai). Trước ngày khai trường, tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, quần áo mới cho con, động viên con ổn định tâm lý ở môi trường mới. Sáng nay, tôi cùng con dậy sớm để chuẩn bị trang phục gọn gàng trước khi đến trường. Tôi mong con mình học tập tốt, ngoan ngoãn, được thầy, cô bạn bè yêu thương...

Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai) chăm sóc khuôn viên trường học để học sinh có không gian hoạt động tập thể lành mạnh, bổ ích. Ảnh: Trần Nguyên

Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai) chăm sóc khuôn viên trường học để học sinh có không gian hoạt động tập thể lành mạnh, bổ ích. Ảnh: Trần Nguyên

Đáp lại sự quan tâm của thầy, cô giáo, nhà trường và xã hội, các em học sinh luôn cố gắng chăm ngoan, học tập tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, em Trần Thị Như Quỳnh (dân tộc Sán Chí, lớp 12A1, Trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa) đã gương mẫu, tích cực tham gia phong trào của trường, lớp, cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Năm học lớp 10 và 11, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc và rèn luyện tốt; đạt danh hiệu học sinh “3 tốt” cấp trường và được đề nghị công nhận học sinh “3 tốt” cấp tỉnh, cấp Trung ương. Quỳnh tâm sự: Mùa khai giảng năm nay thật đặc biệt đối với em, vì là năm học cuối cấp. Em cùng các bạn sẽ quyết tâm học tập thật tốt, cùng chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất để bước vào tương lai...

Với quyết tâm vì một năm học mới thành công, các địa phương, cơ sở giáo dục trong tỉnh đã quan tâm rà soát, kiểm tra, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; đảm bảo khuôn viên, cảnh quan nhà trường “xanh - sạch - đẹp”, bổ sung các trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ năm học mới. Đồng thời sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm; triển khai các giải pháp an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện đầy đủ các nội dung và tiêu chí xây dựng trường học an toàn; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục học sinh bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Giờ học tại Trường THPT Đồng Hỷ.

Giờ học tại Trường THPT Đồng Hỷ.

Đặc biệt, ngành Giáo dục đã xây dựng, triển khai thực hiện phương án hỗ trợ các học sinh hộ nghèo, cận nghèo, thuộc đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn cách trở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện thiết yếu khác; không để trường hợp học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát triển giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra trong niềm hân hoan của thầy, cô giáo và học sinh các cấp học trong toàn tỉnh. Không khí hân hoan ấy cộng với những lời dạy bảo ân cần, chứa chan tình cảm như góp thêm động lực, thôi thúc các em học sinh tích cực phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi; hướng tới một năm học mới nhiều thành công.

Thảo Nguyên

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202409/nao-nuc-ngay-khai-truong-c9a0dd2/